Tại khoa tâm thần của Bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, các cửa sổ được đóng kín để ngăn bệnh nhân có ý định tự tử. Người bệnh ở khoa thường sinh hoạt và ngủ chung trên các tấm nệm đặt dưới sàn nhà. Khi Covid-19 lây lan vào khoa tâm thần vào giữa tháng 2, các quan chức y tế Hàn Quốc phải đứng trước một quyết định khó khăn. Cuối cùng họ phong tỏa khoa tâm thần và hơn 100 bệnh nhân.

Các bệnh nhân khoa tâm thần Bệnh viện Daenam ngủ chung trên các tấm nệm dưới sàn nhà. Ảnh: AP.
Tính đến ngày 28/2, trong số 3.150 bệnh nhân nhiễm nCoV ở Hàn Quốc, 101 ca ở khoa tâm thần Bệnh viện Daenam. 17 ca tử vong vì Covid-19 thì có tới 7 ca thuộc khoa này. Chỉ có hai bệnh nhân ở đây chưa mắc bệnh.
Đối với công chúng Hàn Quốc, quyết định phong tỏa khoa tâm thần gây tranh cãi, chạm vào vấn đề đạo đức lẫn hiệu quả phòng dịch trong bối cảnh Covid-19 ngày càng lan rộng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc cam kết không đi theo cách phòng dịch của Trung Quốc là phong tỏa trên diện rộng các thành phố.
Covid-19 bùng phát tại Bệnh viện Daenam cũng phản ánh thách thức mà các cơ sở y tế, viện dưỡng lão và cơ sở nội trú gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh lây lan.
Theo bà Jung Eun Kyeong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đây là quyết định "đầy khổ tâm" nhưng không còn cách nào khác vì khó tìm được nơi nào vừa điều trị Covid-19 vừa điều trị những rối loạn tâm thần của các bệnh nhân.
Tuy vậy, việc phong tỏa khoa tâm thần vẫn đặt ra nhiều nghi vấn. Một khoa nội trú được khóa kín như vậy là môi trường thuận lợi cho virus lây lan, theo các bác sĩ từ Trung tâm Y tế Quốc gia Hàn Quốc (NMC).
Theo báo cáo công bố ngày 26/2 của NMC, các cửa sổ bị đóng đã khiến không khí không thể lưu thông. Nước khử trùng tay không được đặt tự do vì bệnh nhân có thể uống. Để theo dõi bệnh nhân, nhà vệ sinh thậm chí cũng không được chia ngăn.
"Một khi vào được trong khu vực kín, virus sẽ dễ dàng lan rộng. Các bệnh nhân nội trú đã có hệ miễn dịch suy giảm, virus có thể ảnh hưởng nặng tới họ", Lee So Hee, bác sĩ tâm lý từ NMC, nói.
Baik Jae Joong, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Green ở Seoul, cho hay giới chức y tế lẽ ra không nên "nhốt" bệnh nhân nhiễm bệnh ở bên trong.
"Về cơ bản, họ bị bỏ mặc để chết trong đó. Bệnh nhân được cách ly trong chính môi trường đã làm họ nhiễm bệnh. Đó là thảm họa về y học và điều cấm kỵ về y đức", bác sĩ Baik Jae Joong lên án.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đứng bên ngoài Bệnh viện Daenam. Ảnh: Yonhap.
Theo KCDC, 119 bệnh nhân và nhân viên y tế ở Bệnh viện Daenam nhiễm nCoV đang được điều trị. Bệnh viện Daenam đang điều tra xem nguồn nào đã phát tán virus vào khoa tâm thần vốn luôn bị đóng kín như vậy.
Trong khi đó truyền thông Hàn Quốc đưa tin các tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) nhiễm virus đã dự một đám tang được tổ chức trong khuôn viên bệnh viện vào tháng 2. Hiện 60% số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái này.
Theo Bệnh viện Daenam, người em trai của giáo chủ Tân Thiên Địa đã qua đời tại đây, và lễ tang của ông được tổ chức ở tầng hầm ngày 2/2. Sau đó các bệnh nhân khoa tâm thần của bệnh viện bắt đầu có triệu chứng liên quan tới Covid-19 vào khoảng giữa tháng 2.
Hiện Hàn Quốc có 4.212 ca nhiễm và 24 người tử vong vì Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách Hàn Quốc đã điều chỉnh các quy tắc phòng ngừa, yêu cầu người bị sốt hoặc có triệu chứng bệnh đường hô hấp không ra ngoài và làm việc từ xa. Người dân được khuyến cáo không ra đường, hạn chế tụ tập và tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh.
Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán đến nay đã lây lan tới 69 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu khiến hơn 88.000 người nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong. Hiện Covid-19 bùng phát mạnh ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, Iran, Italy khi số ca tử vong và số ca mắc tăng liên tục trong tuần qua.
Sơn Nam (Theo Koreatimes, WP)