Ivan Chavez, 59 tuổi, đến bệnh viện Đại học Maracaibo, thành phố lớn thứ hai Venezuela, để tiến hành ca phẫu thuật viêm túi thừa thực quản.
Ban đầu, ca mổ được xem là thành công. Tuy nhiên, lúc tỉnh dậy, ông Chavez bắt đầu thấy đau bụng, gặp khó khăn trong việc ăn uống và sử dụng nhà vệ sinh. Các bác sĩ đã kê nhiều loại thuốc cho Chavez nhưng vẫn không giúp bệnh nhân hết đau đớn, khó chịu.
Bốn ngày sau ca mổ, họ quyết định chụp X-quang cho Chavez và phát hiện có một chiếc kéo đã bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân. Chavez qua đời sau đó 5 ngày, và hiện gia đình ông đổ lỗi cho nhóm bác sĩ phẫu thuật đã quá tắc trách, gây ra cái chết.
Freddy Pachano Arenas, một nhân viên y tế ở bệnh viện, thông báo trên Twitter tuần trước rằng hai đồng nghiệp của ông là Gerardo Núñez và Luis Gómez được thả sau khi bị cho là liên quan đến cái chết của Chavez. Pachano tuyên bố "không thể đổ lỗi cho ai đó tội cố ý giết người khi họ thực hiện hành động nhằm cứu mạng một con người". Pachano cũng khẳng định cái chết của Chavez không phải do chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng.
Trong khi đó, phía gia đình nạn nhân cho rằng các nhân viên y tế giấu họ về tình trạng của Chavez và cố giả vờ như thể mọi thứ diễn ra bình thường, không có sơ sót nào xảy ra. Họ cũng nói rằng nhân viên bệnh viện chỉ thông báo về cái chết của Chavez hai tiếng sau khi ông qua đời.
Hiện không rõ người thân của Chavez có định đâm đơn kiện bất cứ ai trong số các bác sĩ đã phẫu thuật cho ông hay không.
Hệ thống y tế Venezuela được cho là bị tê liệt bởi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và kéo dài của đất nước này. Điều kiện khó khăn khiến hàng nghìn y tá, bác sĩ quyết định ra nước ngoài định cư trong vài năm gần đây.
Hướng Dương (Theo Mirror)