Matthew James McLean, một nhân viên y tế, hôm 28/10 phải ra hầu tòa ở Tòa án nam Australia sau khi khẳng định không có tội trước cáo buộc một lần lái xe nguy hiểm, gây tai nạn chết người và hai lần làm người khác bị thương hồi tháng 3.
Những lời buộc tội trên liên quan tới cái chết của bà Karen Biddell, 48 tuổi, người được McLean lái xe cứu thương chở từ nhà ở gần cảng Pirie đến thành phố Adelaide để điều trị tình trạng loét chân. Lúc điều khiển xe, McLean ngủ gật, khiến chiếc xe gặp tai nạn. Ngoài bà Biddell, vụ va chạm còn khiến một nhân viên cấp cứu và con gái của nạn nhân, cũng đang có mặt trên xe, bị thương.
Tại phiên tòa xét xử, công tố viên Mark Norman SC nói rằng xe cứu thương được gắn thiết bị kiểm soát hành trình khi bắt đầu chệch ra khỏi đường. Theo video do camera ghi lại, xe đã đâm vào một cái cây, và khi McLean cố gắng lùi lại, xe đã trèo lên một kè đất, từ đó khiến xe bị lộn một vòng và cuối cùng là dựng đứng.
Theo công tố viên, sau khi tai nạn xảy ra, McLean đã nói với những người có mặt tại hiện trường rằng anh ta đã ngủ gật và cũng đã dừng xe lại mua cà phê cho tỉnh ngủ.
Trước tai nạn, McLean làm việc 11 ca trong vòng 12 ngày, bao gồm 4 ca đêm trong 5 ngày liên tiếp. Theo công tố viên Norman, bị cáo đã tình nguyện làm việc thêm giờ nhiều ngày trước đó dù anh ta đáng lẽ đã được nghỉ ngơi. Kết quả kiểm tra máu cũng cho thấy McLean không dùng ma túy hay rượu.
Stephen Apps, luật sư biện hộ của McLean, khẳng định tại tòa rằng một chuyên gia xác định thân chủ anh gặp hội chứng ngưng thở khi ngủ tại thời điểm xảy ra tai nạn.
"Tình trạng ngưng thở khi ngủ đó đã khiến anh ấy đột ngột bị ngủ gật và không có dấu hiệu cảnh báo trước nào", Apps nói với bồi thẩm đoàn.
Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.
Hướng Dương (Theo Mail)