![]() |
Trong cơn nguy kịch, ông Moises Bonilla không tin mình có thể sống sót và ra khỏi bệnh viện. Ảnh: Adam Nadel. |
5 ngày nằm trong khu cách ly của bệnh viện, chứng kiến bệnh nhân giường bên cạnh đang hấp hối là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của Bonilla. Nhìn bệnh nhân giường bên phải mở khí quản, người đàn ông này lại nghĩ tới mình. Trong những lúc cơ thể quay cuồng, Bonilla đã nghĩ mình không thể sống sót để rời khỏi bệnh viện.
Ông Bonilla vừa được trở về nhà từ tuần trước sau thời gian điều trị viêm phổi do bệnh cúm gây ra trong một bệnh viện địa phương. Bệnh viện này trở nên quá tải trong thời điểm Mexico đang phải gồm mình chống lại tốc độ lây lan chóng mặt của dịch cúm H1N1.
Chia sẻ với tờ The Sunday Telegraph tại căn hộ ở khu dành cho người lao động Iztapalapa của thành phố Mexico, Bonilla tâm sự: "Khi nhìn thấy ai đó hấp hối ngay trước mặt, bạn cũng băn khoăn không biết điều tương tự đó có xảy đến với mình không. Đó thực sự là một trải nghiệm hãi hùng. Lúc nằm ở bệnh viện, tôi chỉ nghĩ về vợ, gia đình và cuộc sống của mình ở bên ngoài kia. Giờ thì tôi đã sống sót, tôi muốn tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình như được hồi sinh".
Bonilla bắt đầu cảm thấy không được khỏe từ hôm 22/4 với những triệu chứng như đau đầu, sổ mũi và đau họng. "Ngày hôm sau, tôi thấy tệ hơn và cảm tưởng, phổi của mình sẽ vỡ tung ra và cổ họng thì thắt chặt lại", ông nhớ lại.
Tối hôm đó, Bonilla xem thời sự trên tivi và biết những thông tin đầu tiên về loại virus cúm mới đang lây lan ở Mexico. Biết mình có nguy cơ nhiễm bệnh, Bonilla vội vã tới bệnh viện. Ngay sau đó, ông được đưa vào phòng cấp cứu, tới khu vực cách ly, không điện thoại liên lạc, không tin tức, Bonilla không hề biết mình đang nằm trong tâm chấn của dịch cúm khiến cả thế giới phải lo ngại.
Blanca Estella Arcos, vợ ông Bonilla, biết chính xác mối nguy hiểm mà chồng mình đang phải đối mặt. Suốt 5 ngày tại bệnh viện và chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, chốc chốc bà lại vào hỏi thăm bác sĩ về tin tức của chồng.
![]() |
Phần lớn những người nhiễm cúm đều có liên quan tới Mexico hoặc từng đi qua quốc gia này. Ảnh: Telegraph. |
Nước mắt lã chã trên mặt, người vợ òa khóc khi nhắc tới chồng: "Tất cả mọi người đang nói về dịch cúm chết người ấy. Đó thực sự là thời điểm tồi tệ và lo lắng khi chồng tôi đang trước bàn tay của tử thần".
Hiện, Bonilla dần hồi phục trong căn hộ hai phòng của gia đình. Ông đang sống cùng vợ, 2 cô con gái 21 tuổi và 17 tuổi cùng hai cháu ngoại mới lên 3 và 6 tháng tuổi. Ngoài Bonilla, không ai trong gia đình ông có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cúm. Hai đứa cháu ngoại đã được gửi tới nhà người thân để tránh lây bệnh.
Lúc chưa mắc bệnh, Bonnilla là người đàn ông khỏe mạnh so với cái tuổi ngoại tứ tuần của ông. Chia sẻ về khoảng thời gian chiến đấu giành giật sự sống, ông tâm sự: "Tôi chắc chắn đó là cúm lợn. Nếu ai đó còn nghi ngờ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh, tôi có thể nói rằng nó thực sự kinh khủng và nguy hiểm".
Telegraph đưa tin, dịch cúm H1N1 đã có mặt tại 19 nước với 812 ca nhiễm cúm A/H1N1. Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã đưa ra thông cáo chung nhấn mạnh, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus lây lan qua đường thực phẩm. Tới nay, phần lớn người mắc bệnh vẫn liên quan tới Mexico hoặc từng đi qua nước này trong thời gian có dịch.
Bình Minh