Fatima Bridle, 35 tuổi, đang mong chờ đến ngày được đoàn tụ chồng là anh Tracy, 56 tuổi, trong vài tuần tới sau khi cả hai đã phải xa nhau suốt hơn 4 tháng. Theo Sun, Fatima thấy không khỏe sau khi trở về nước từ chuyến công tác kéo dài một tháng ở Mohammedia, Morocco, hôm 6/3.
Mặc dù chồng của Fatima là người có triệu chứng Covid-19 trước, cô phải nhập viện sớm hơn. Vào bệnh viện Đa khoa Southampton từ 12/3, sau 105 ngày nằm máy thở, hiện cô đã có thể nói chuyện được nhiều hơn và tự đi ra khỏi phòng bệnh bằng khung tập đi.
Chia sẻ về những nữ y tá đã chăm sóc mình, Fatima nói: "Họ là những người tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những y, bác sĩ đã cho tôi một cuộc sống mới. Tôi hạnh phúc khi được ở đây. Cảm giác như một giấc mơ vậy".
Hôm 18/3, sau vài ngày dùng kháng sinh nhưng không có tác dụng, Fatima được chuyển vào khoa chăm sóc tích cực. Cô bị hôn mê 40 ngày khi chiến đấu với virus, chứng viêm phổi và nhiễm trùng huyết. Hiện khả năng tự thở của Fatima đã đạt 70%.
Chia sẻ về người vợ đang điều trị ở bệnh viện, anh Tracy, một cựu binh, nói: "Fatima là sự kỳ diệu của ngành y tế, bởi cô ấy đã phải nằm máy thở lâu như vậy nhưng vẫn sống sót là điều vô cùng phi thường. Tôi đang rất nóng lòng gặp vợ".
Đến cuối tháng 4, Fatima đã không còn virus, nhưng vẫn chưa khỏi bệnh viêm phổi. Hồi tháng 5, cô vẫn phải dùng đến máy trợ thở nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào nó nữa. Do một trong hai lá phổi của cô đã bị tổn thương nên Fatima sẽ không bao giờ có thể thở hết công suất như trước kia. Fatima là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất ở Anh.
Anh hiện ghi nhận 295.000 ca nhiễm nCoV và 45.318 người tử vong.
Hướng Dương (Theo Mail)