Theo truyền thông Ấn Độ, nạn nhân được cho là đã kịp báo với bố mẹ chuyện bị cưỡng hiếp tại bệnh viện tư ở Manjhanpur, bang Uttar Pradesh, ngay trước khi qua đời. Trước đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt và đau dạ dày.
Khi bố của nạn nhân báo cáo sự việc với ban giám đốc bệnh viện, ông nhận được câu trả lời là con gái mình bị tâm thần. Tuy nhiên, không chịu bỏ cuộc, người bố tiếp tục tới gặp các quan chức cấp cao ở địa phương và tìm cách điều tra sự thật.
Hiện vụ hiếp dâm tập thể và giết người đang được cảnh sát vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, bác sĩ và các nhân viên được cho là có liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn.
Một quan chức cấp cao của Manjhanpur tuyên bố chính quyền sẽ hành động quyết liệt để trấn an lòng dân. Ông này nói: "Chúng tôi sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm minh đối với những kẻ bị buộc tội. Bệnh viện này sẽ bị hủy bỏ giấy phép hoạt động".
Mặc dù vậy, quản lý bệnh viện, Sanjiv Kumar, đang bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là một "âm mưu".
Tuần trước, một nữ bệnh nhân lao phổi 21 tuổi cũng bị cưỡng hiếp khi đang nửa tỉnh nửa mê trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Fortis ở thành phố Gurugram, bang Haryana.
Tùng Anh (Theo India Today)