Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Becks vẫn chơi khá hay tại Milan. Ảnh: VDB. |
"Tôi nghĩ bóng đá Mỹ sẽ trở nên lớn mạnh một ngày gần đây và khi tôi giã từ sân cỏ, tôi sẽ mua một đội. Tôi muốn góp phần trong sự phát triển của môn thể thao này tại Mỹ. Đó là điều thực sự làm tôi phấn khích, ngoài ra, gia đình tôi cũng rất hạnh phúc khi ở Mỹ", Becks chia sẻ trên tờ Gazzetta dello Sport.
Tuy nhiên, cựu thủ quân tuyển Anh cho biết, mục tiêu trước mắt của anh lúc này là có được một suất trong uyển quốc gia tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi và Milan thi đấu thật tốt tại Champions League: "Tôi muốn kết thúc chuyến thi đấu này bằng việc giúp Milan chiến thắng tại Champions League, đó cũng là mục tiêu cao nhất của đội bóng. Milan thuộc về Champions League và tôi hy vọng cũng là một phần của CLB".
Becks cũng phát biểu về việc Galaxy kéo dài thời gian trong hợp đồng cho mượn của anh ở Italy. "Mọi người thường hỏi làm thế nào tôi có thể vừa chơi tại Milan lại vừa thi đấu ở Galaxy. Tôi không bao giờ sợ công việc, hơn nữa tôi còn có 1 tháng nghỉ ngơi và cả một kỳ nghỉ vào tháng 12 nữa cơ mà. Bởi vậy, khi trở lại Milan vào tháng 1/2010, tôi vẫn có phong độ ổn định, đó là lý do vì sao sự thỏa thuận này thật hoàn hảo".
Vợ chồng Becks có buổi tối 8/3 lãng mạn tại một nhà hàng ở Milan. Ảnh: VDB. |
Phó chủ tịch đội bóng sân San Siro, ông Adriano Galliani, ca ngợi Becks là người nhiệt tình và sẵn sàng bỏ qua "hàng núi tiền" để ở lại với CLB: "Tất cả những cầu thủ đều có cách thể hiện tình yêu với đội bóng, một vài người thể hiện điều đó rõ ràng bằng việc phớt lờ một khoản tiền lớn và Beckham là một trong số đó".
Đối với tiền vệ 33 tuổi, anh tin rằng quyết định ở lại với Rossoneri sẽ trả lời cho những sự chỉ trích phê phán rằng việc anh tới Milan hồi tháng 1 chỉ là một trò quảng cáo có lợi cho cả Becks và CLB Italy. "Tôi đã làm được những điều tuyệt vời. Tôi chơi cho một đội bóng lớn và tôi hạnh phúc khi ở lại Milan. Sự nghiệp của tôi thực sự chỉ ở trên sân cỏ. Một vài người nói này nói nọ về số tiền tôi kiếm được nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là quan trọng, chỉ có bóng đá thôi và tôi hy vọng sẽ chứng minh được điều đó"
"Tôi thực sự mong muốn có cơ hội thi đấu ở World Cup. Tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nếu HLV Fabio Capello tin tưởng. Mọi người đều biết tôi muốn được chơi cho đất nước của mình như thế nào", Beckham tâm sự.
Hoàng Trang