Becks đã cố tình nhận thẻ... |
Trên tờ Daily Telegraph anh chàng Becks đã tâm sự:
"Mọi người cứ nghĩ tôi ngu ngốc khi phạm lỗi và phải nhận thẻ phạt đó nhưng thật sự tôi không dại như thế đâu!? Tôi đã biết mình bị chấn thương ở sườn và sẽ phải nghỉ vài tuần, vì vậy tôi quyết định phạm lỗi với Thatcher để nhận một thẻ vàng".
Chẳng hiểu sao Becks lại tỏ ra thật thà một cách không cần thiết đến thế bởi ngay lập tức dư luận Anh quốc đã phản đối cách cư xử "không fair-play" của thủ quân đội tuyển Anh. Huyền thoại Geoff Hurst, người đã đưa nước Anh đến chức vô địch World Cup năm 1966 rất thất vọng trước hành động của Becks:
"Tôi cho rằng hành động của Beckham đã khiến đội tuyển Anh mang tiếng xấu. Những cầu thủ ở thế hệ chúng tôi không bao giờ có những tiểu xảo như vậy. Có thể thời thế đã khác nhưng với trách nhiệm là thủ quân, Becks không thể hành động như vậy. Tôi và người hâm mộ cảm thấy rất buồn".
Trong một cuộc thăm dò dư luận do đài BBC tổ chức, đã có ý kiến đề nghị FIFA nên cấm Beckham thi đấu 3 trận về lỗi xấu chơi trên, nhưng phát ngôn viên của FIFA lại tuyên bố "không xem xét đến những bài viết trên báo".
Về phía HLV Eriksson, như thường lệ, ông vẫn bảo vệ cậu học trò cưng của mình: "Bóng đá cũng như cuộc đời. Có những điều bạn không thể kiểm soát được. Trong trận đấu tiếp theo băng đội trưởng sẽ thuộc về Michael Owen. Tôi chưa quyết định bất cứ điều gì nhưng nên nhớ đội tuyển đang đi đúng hướng và đạt được những kết quả tốt".
K.L.