Becks bị treo bằng lái 6 tháng Becks ôm con gái, nắm tay vợ mừng tuổi mới Hôm 11/5, Becks xuất hiện lần đầu sau khi tòa ra phán quyết tước bằng lái xe của anh nửa năm vì lỗi sử dụng điện thoại di động trong lúc cầm lái. Tiền vệ một thời trông tươi tắn, thoải mái, không có vẻ gì buồn bã vì bị cấm lái xe 6 tháng. Cựu thủ quân tuyển Anh đưa các nhóc Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper tới sân Wembley, London, xem trận chung kết giành quyền thăng hạng 4 giữa đội bóng anh góp cổ phần là Salford City và AFC Fylde. Becks khoanh tay căng thẳng đứng xem trận đấu cạnh đồng đội cũ Gary Neville, người cũng có 10% cổ phần tại Salford City. Phil Neville (bên trái Becks), em trai Gary Neville, cũng tới sân Wembley. Hai cựu danh thủ thuộc thế hệ 1992 tài năng của MU chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Thắng AFC Fylde 3-0, Salford City giành quyền lên chơi ở giải hạng 4 Anh. Trong khi các đồng đội cũ như anh em nhà Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, hay Paul Scholes đã mua cổ phần Salford City nhiều năm trước, Becks mới tham gia đầu tư vào đội bóng từ đầu năm nay. Becks và thương gia Peter Lim - cổ đông lớn nhất của Salford City - xuống sân chia vui với các cầu thủ sau khi thăng hạng. Trong khi chồng con ở Anh, Vic gây chú ý khi tay trong tay với một người đàn ông tại New York hôm 11/5. The Sun cho biết, người đi cùng cựu ca sĩ nhạc pop là nhà báo Derek Blasberg, rất thân thiết với Vic. Cả hai vui vẻ trò chuyện, khoác tay thân mật sau khi rời hộp đêm Kappo Masa. Bà mẹ 4 con còn nở nụ cười hiếm hoi khi đi cùng người bạn khác giới. Vic tay trong tay với 'bạn trai' Vic thân mật với nhà báo Derek Blasberg Một ngày trước đó, Vic giữ gương mặt lạnh lùng cùng phong cách thời trang thời thượng khi rời khách sạn The Mark. Hoàng Trang (Theo The Sun, Daily Mail)