![]() |
Sau 2 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha, Becks đã tự tin với vốn ngoại ngữ của mình. |
"El partido con Atletico was mucho mejor para todos", (trận thắng Atletico rất tốt cho tất cả chúng tôi), Becks mở màn bằng một câu tiếng Tây Ban Nha pha lẫn tiếng Anh.
Sau đó ngôi sao người Anh còn tiếp tục trả lời một số câu hỏi của các nhà báo bằng chính ngôn ngữ bản địa về CLB Real và HLV Luxemburgo. Tuy phát âm của Becks vẫn còn rất ngượng nghịu nhưng các phóng viên thể thao đã hoan nghênh nỗ lực của anh với một tràng pháo tay giòn dã. Phải nói đây quả là một nỗ lực tuyệt vời của Becks khi anh chàng này vốn nổi tiếng là "dốt" ngoại ngữ.
Beckham cho biết anh tôn trọng những lời chỉ trích về phong độ của mình gần đây mặc dù rất buồn khi bị gọi là "ông già": "Trong bóng đá luôn tồn tại sự chỉ trích. Nếu bạn chơi không tốt thì ngay lập tức người ta sẽ nói bạn đã hết thời, ngay cả khi chỉ mới 29 tuổi. Tôi yêu bóng đá và vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao trong 5-6 năm nữa. Báo chí cho rằng tôi bị ảnh hưởng bởi những chuyện riêng tư nhưng chẳng ai biết từ khi là một cầu thủ trẻ đến nay tôi luôn là người tập luyện chăm chỉ nhất"
Mặc dù Real đang có sự thay đổi với "triều đại" Luxemburgo nhưng Becks tin rằng anh sẽ khẳng định được vị trí của mình trong đội hình: "Hợp đồng của tôi có thời hạn đến năm 2007 và tôi sẵn sàng gia hạn thêm. Ông Luxemburgo là một HLV tài năng và Real đang đi đúng hướng. Bản thân tôi và gia đình đều cảm thấy hạnh phúc khi sống tại Madrid".
Với trách nhiệm thủ quân ĐT Anh, Becks cũng thể hiện vai trò thủ lĩnh khi kêu gọi ông Eriksson cho tiền đạo trẻ Shaun Wright-Phillips cơ hội thể hiện mình: "Tôi cho rằng cậu ấy là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Là đội trưởng đội tuyển Anh, tôi sẽ rất vui khi được sát cánh cùng Phillips".
K.L.