![]() |
Becks trở thành "bia sống" cho các CĐV Atletico. |
Bất bình vì việc một cầu thủ đội nhà bị trọng tài đuổi khỏi sân quá sớm, các CĐV của Atletico Madrid trút sự giận dữ vào Becks và các ngôi sao Real. Mỗi lần thực hiện những cú phạt góc, siêu sao người Anh phải hứng chịu một cơn mưa vật thể lạ bay về phía mình. Tâm sự với The Sun sau trận đấu, Becks thừa nhận anh đã nghĩ rằng mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào: "Vì nhiệm vụ của mình, tôi đã chấp nhận những điều tồi tệ nhất nhưng rất may mắn là cuối cùng chỉ có một đồng xu ném trúng vai tôi. Các CĐV tấn công chúng tôi bằng tất cả những gì có được trong tay: chai lọ, bật lửa, tiền xu và cả... táo nữa. Thật đáng kinh ngạc là nhân viên an ninh chỉ bất lực chứng kiến dù họ đứng ngay cạnh đấy. Tại các sân cỏ Anh, chuyện này không bao giờ xảy ra".
Có một tình tiết thú vị là để làm nguội những cái đầu nóng của đám CĐV quá khích, Becks đã có một hành động "ngoại giao" bất ngờ: nhặt quả táo mà đám CĐV ném xuống rồi đưa lên mồm cắn. Tuy nhiên, anh chàng này tiết lộ rằng đã lén nhổ ra ngay vì sợ bị... đầu độc: "Tôi đã cắn một miếng táo nhưng lại nhổ ra ngay vì chợt nghĩ ra nó có thể bị đầu độc. Thật kinh khủng, Roberto Carlos cũng phải chịu những tiếng la ó phân biệt chủng tộc mỗi khi chạm bóng còn Ronaldo thì bị ném ngay cả khi đã nằm dưới sân".
Cuối cùng sự dũng cảm của Becks và đồng đội cũng được đền đáp xứng đáng bởi đội bóng Hoàng gia đã rời "chảo lửa" Vicente Calderon với chiến thắng 3-0, qua đó leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga. Tại giải vô địch Tây Ban Nha, việc các CĐV quá khích hành xử theo "luật rừng" là chuyện thường ngày. Trước đây, cựu tiền vệ Luis Figo của Real từng bị ném cả một chiếc thủ lợn vào người khi tới sân Nou Camp nhưng CĐV Barcelona vẫn chẳng phải thi hành một án phạt nào.
K.L.