![]() |
Di ảnh cháu Long trên ban thờ. |
Cháu Đồng Văn Long, 9 tháng tuổi, con trai của anh Đồng Văn An (1977) và chị Ngô Thị Kim Dung (1978), trú tổ 37, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, bị chết lúc 20h15 ngày 10/4 khi đang trên đường chuyển từ Trung tâm Y tế (TTYT) quận Sơn Trà đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Chiều qua, chị Dung bức xúc kể lại: “Thời gian qua, do cháu bị ho nên ngày 6/4 tôi đã đưa vào điều trị tại khoa Nhi TTYT Sơn Trà. Các bác sĩ ở đây xác định cháu bị viêm phổi".
Sau 4 ngày điều trị bình thường, đến khoảng 10h ngày 10/4, cháu có biểu hiện sốt cao, khoảng 39 độ. Đến 14h, có bác sĩ Phương, Phó trưởng khoa Nhi, là người quen của gia đình đến khám. Bác sĩ Phương bảo rằng cháu bị viêm phổi, nhưng chưa mất nước. Đến 17h, tôi thấy cháu đi ngoài liên tục, chân tay, mặt mũi tím tái nên tức tốc báo với cô y tá tên Hà. Nhưng cô y tá này gắt lên: "Nóng thì lấy khăn mà lau, đi cầu thì cho nước uống".
Đến khoảng 22h thì cả người cháu nóng ran, cơ thể tím dần. Lúc này mới có bác sĩ đến, đề nghị chuyển lên phòng cấp cứu. Từ phòng cấp cứu, họ lại chuyển cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa nhưng cháu đã chết trên đường đi.
Theo như phản ánh của gia đình cháu Long, kíp trực của khoa Nhi (TTYT quận Sơn Trà) ngày 10/4 gồm bác sĩ Trương Chính và y tá Đinh Thị Hà. Thế nhưng, ngay từ ca khám thứ 2 trong ngày, vào lúc 14h, gia đình đã phải nhờ cậy người quen là bác sĩ Phương đến khám. Còn mẹ cháu Long là chị Dung đã nhiều lần đề nghị y tá Hà kêu bác sĩ trực chính, nhưng y tá Hà vẫn ngó lơ.
BS Nguyễn Văn Cúc, Phó Giám đốc TTYT quận Sơn Trà, nói: “Nguyên nhân khiến cháu Long tử vong có thể là do cháu bị viêm phổi biến chứng, suy hô hấp độ 3, gây tắc đường thở. Các bác sĩ, y tá đã tận tình cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi. Trong cuộc họp sáng nay (11/4), tôi cũng chỉ đạo làm rõ vụ việc, nếu những phản ánh của gia đình bệnh nhân là đúng thì y tá Hà sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
(Theo Tiền Phong)