Hôm 1/2, Y Khương Mlo, 3 tuổi ở Đăk Lăk ngã quỵ sau tiếng súng nổ, vết đạn cắm vào mí mắt bên phải.
Gia đình cho biết loại súng mà người dượng đùa nghịch là súng hơi dùng để săn chồn. Loại súng này dùng đạn chì tròn bằng đầu đũa. "Dượng của bé nghĩ súng không có đạn nên đùa với cháu, nào ngờ tai nạn xảy ra", bố bé nói.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), bé tỉnh táo nhưng kêu khóc do đau. Các bác sĩ xác định viên đạn nằm trong hốc mắt phải. "May mắn viên đạn không làm thủng nhãn cầu và không bị lọt trong xoang hàm ", bác sĩ cho biết.
Theo bác sĩ Trần Châu Thái, trưởng đơn vị mắt, vết thương của bệnh nhi lập tức được sát trùng trước khi được mở rộng. Bác sĩ vén nhãn cầu sang một bên và dùng một móc chuyên dụng móc viên đạn ra ngoài.
Đến sáng 6/2, sức khoẻ bệnh nhi dần hồi phục. "Đây là trường hợp may mắn bởi viên đạn đã nằm sát nhãn cầu", bác sĩ nói.