Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Dũng, 42 tuổi ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, lúc 2h ngày 17/11. Bé được quấn chăn, nằm gọn trong chiếc giỏ nhựa, trong giỏ ngoài túi quần áo dành cho trẻ sơ sinh, hộp sữa bột còn có bức thư được cho là của người mẹ viết.
"Em hoàn cảnh khó khăn, không nuôi được con. Mong anh chị nhận và nuôi giúp. Con sinh ngày 10/10/2020. Em vô cùng cảm ơn anh chị", bức thư nêu.
Anh Dũng sau đó bế cháu bé vào cho vợ Trần Thị Thắm, 34 tuổi, chăm sóc, chờ đến sáng trình báo nhà chức trách. Cán bộ Trạm Y tế xã Thạch Đài thăm khám xác định cháu bé hơn một tháng tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định.
Người đàn ông 42 tuổi cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời lạnh, mưa phùn. Anh đang nằm ngủ thì nghe tiếng ai đó đập vào cánh cổng sắt đến ba lần, chó sủa nhiều nên tỉnh giấc. "Vợ chồng kết hôn 11 năm nhưng chưa có con, nên chúng tôi rất muốn làm thủ tục nhận nuôi bé, hứa xem cháu như con đẻ", anh Dũng nói.
Theo ông Dương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài, bé trai được tạm giao cho gia đình anh Dũng chăm sóc. "Xã đã phát thông báo tìm cha, mẹ cho cháu. Sau một tuần, nếu không có ai đến nhận, chính quyền sẽ làm khai sinh và các thủ tục có liên quan theo quy định", ông Hải cho hay.