![]() |
Ardi luôn ở trần, trên môi lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá. Ảnh: The Sun. |
Mẹ của Ardi cho biết, chồng chị đã cho con thử thuốc lá từ khi mới 18 tháng tuổi. Tới giờ, mỗi ngày chú bé đốt khoảng 40 điếu. Thiếu thuốc, Ardi sẽ khóc, kêu chóng mặt, nôn mửa và khó chịu.
"Tôi nhận ra rằng không thể dùng vũ lực để ngăn Ardi lại vì thế tôi luôn phải nhẹ nhàng và cố gắng đánh lạc hướng để nó quên không nghĩ tới thuốc lá nữa", chị Diana chia sẻ. Người phụ nữ này cũng chỉ những vết sẹo trên mặt Ardi, kết quả những lần "vật thuốc" của cậu bé. Trong khi chị Diana muốn con bỏ thuốc thì bố Ardi lại nghĩ rằng trẻ con hút thuốc là "chuyện bình thường" và sẽ chẳng có gì xảy ra bởi anh luôn canh chừng cậu con.
Cậu bé hai tuổi cai nghiện thuốc lá |
29619 |
Ông Seto Mulyadi, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ trẻ em Indonesia, cho biết, thuốc lá từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống của người dân ở đây. Mặc dù biết thuốc lá độc hại nhưng hút thuốc đã trở thành thói quen khó từ bỏ. Lần đầu tiên gặp Ardi, ông Seto đã rất ấn tượng bởi cậu bé thông minh và trông tự tin hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Theo CNN, giới chức Indonesia gọi Ardi là "nạn nhân của môi trường sống" và thực sự lo ngại khi biết động cơ của bố mẹ cậu bé. Họ muốn con mình bỏ thuốc chỉ vì hàng ngày Ardi "đốt" mất của họ khoảng 4 USD không phải vì lo ngại tới sức khỏe của cậu bé.
Bình Minh