![]() |
Bé trai 2 tuổi bị xích chân đang chơi đùa trên vỉa hè. Ảnh: Cri. |
Đoạn dây xích dài khoảng 2 m, một đầu quấn lấy cổ chân của bé trai, đầu kia cố định vào một cây cọc sắt trên vỉa hè. Cha của em bé cho biết cách đây hai tuần, đứa con gái 4 tuổi của vợ chồng họ bị lạc nên để bảo vệ con trai, không còn cách nào khác, anh đành dùng xích khóa chân con lại.
Vợ người đàn ông trên bị bệnh tâm thần, không có khả năng nuôi và chăm sóc con. Cả gia đình ấy phụ thuộc vào lòng tốt của những người qua đường.
![]() |
Đến bữa, cậu bé được uống chút sữa lạnh từ chiếc bình có núm vú giả đen ngòm. Ảnh: Cri. |
Cậu bé thỉnh thoảng lại bò hoặc chạy nhảy khiến sợi dây càng siết chặt vào chân. Vùng da chỗ cổ chân ửng đỏ, sưng tấy. Đến bữa, cậu chỉ được cho uống chút sữa lạnh ngắt trong chiếc bình có núm vú giả đen ngòm. Cách chỗ em bé ấy đứng không xa là chiếc xe nôi được che chắn bằng vài tấm bìa các tông.
Thỉnh thoảng, mấy tài xế lái xe tải đi qua trêu đùa "chú cún vàng", cậu bé lại cười tít mắt. Một tài xế cho biết, bé trai đã bị xích ở đó cách đây 3-4 ngày. Gia đình này là người ở Tứ Xuyên lên Bắc Kinh kiếm sống và không có họ hàng ở đây.
![]() |
Chân cậu bé đỏ ửng, sưng tấy. Ảnh: Cri. |
Theo Cri, nhiều người đã khuyên bố cậu bé giao em cho một gia đình nào hiếm muộn chăm sóc, tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có ai nhận nuôi. Ủy ban bảo vệ trẻ em của quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh đang xem xét hoàn cảnh gia đình trên trước khi quyết định nhận giúp đỡ em nhỏ 2 tuổi này.
Bình Minh