Tôi 27 tuổi nhưng luôn bế tắc trong cuộc sống cũng như công việc. Tôi tốt nghiệp đại học năm 2012, ra trường làm cho một công ty sản xuất điện thoại lớn ở Việt Nam. Sau khoảng thời gian 3 năm tôi đã quyết định nghỉ làm việc ở đó, ra ngoài kết hợp với bạn mở công ty riêng, chuyên cung cấp đồ cơ khí, nhưng khi công ty đi vào hoạt động ổn định lại thấy chán nản với công việc nên xin rút khỏi công ty.

Ảnh minh họa
Từ đó đến nay tôi đang làm cho một công ty khác, cũng lại mở doanh nghiệp riêng, mình tôi vừa làm thuê cho công ty nước ngoài kia và vừa điều hành công ty riêng. Thế nhưng tôi không thể điều tiết được công việc giữa hai bên, đang đi dần đến kết quả phá sản công ty tư. Tôi nhìn lại, từ năm 2012 đến nay trong tay đang là con số 0 tròn trĩnh, chuyên ngành tôi học giờ cũng khó áp dụng rồi, quan hệ thì không thể mở rộng được. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình nên làm gì, cuộc đời rồi sẽ đi đến đâu nếu cứ tiếp tục như thế này? Tôi biết mình đang suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng rất muốn viết vài dòng suy nghĩ cho nhẹ nhàng hơn. Xin cám ơn các bạn đã đọc và mong muốn nhận được sự sẻ chia.
Tùng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu