Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, cho biết bé trai được công an xã phát hiện sáng nay (12/10), hiện đã có hai gia đình đến nhận nuôi. "Tuy nhiên, chúng tôi phải xác minh thêm thông tin liên quan mới quyết định việc này", ông Minh cho hay.

Cháu bé được đưa đến Trạm Y tế Hàm Liêm sơ cứu ban đầu sáng 12/10. Ảnh: Lê Nam.
Trước đó, lúc 9h, trung úy Đào Lê Nam cùng một công an viên khác đi tuần tra dọc đường kênh Cống Xanh, thuộc địa bàn thôn 2, cách trung tâm xã 3 km. Đang đi bộ, anh Nam thấy một bọc nylon màu vàng, bên trong có gì đó đang nhúc nhích.
"Tôi tưởng là con vật gì liền đến cứu nó, ngờ đâu mở ra lại thấy đứa trẻ", anh Nam kể và cho biết lúc đó rất bàng hoàng.
Bé trai nặng khoảng 2 kg, mắt mũi bình thường, tay chân cử động được, nhưng cơ thể hơi tím tái, được đưa ngay lên trạm y tế xã để cắt rốn, làm vệ sinh ban đầu.

Bé lúc mới được phát hiện nằm trong bọc nylon. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Trưa cùng ngày, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.
"Hiện, tình trạng suy hô hấp đã cải thiện, cháu phản xạ được, sữa tiêu", bác sĩ Phan Thị Kim Chi, Trưởng khoa nhi, cho biết.
Việt Quốc