Những người chứng kiến nói với cảnh sát quân đội rằng họ nhìn thấy một người đàn ông ném chiếc ba lô xuống sông Capibaribe ở thị trấn Sao Lourenco de Mata, tỉnh Pernambuco, sáng 17/11.
Sau khi thấy chiếc túi rơi xuống nước và nghe có tiếng trẻ con khóc, hai ngư dân đang làm việc dưới chân cầu đã bơi ra cứu đứa trẻ.
Ông Pedro, một trong hai ngư dân này, kể lại người bạn của anh đã nhặt ba lô lên và đưa nó cho mình. "Khi mở túi ra, tôi thấy một đứa trẻ sơ sinh bên trong. Tôi đã khóc", Pedro nói.
Hai người đàn ông lập tức gọi cảnh sát để đưa đứa trẻ tới bệnh viện phụ sản gần đó. Các bác sĩ cho biết bé gái chỉ mới chào đời trước đó vài tiếng, và dây rốn thì được cắt "một cách không chuyên nghiệp".
Các quan chức y tế cho hay tình trạng sức khỏe của cô bé ổn định, vẫn đang được theo dõi thêm tại bệnh viện. Giới chức hiện điều tra vụ việc như một vụ giết người có chủ ý nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm nào.
Phá thai là bất hợp pháp ở Brazil, với hình phạt từ một đến ba năm tù. Tuy luật pháp được đặt ra nhằm hỗ trợ quá trình nhận con nuôi trở nên dễ dàng hơn, vẫn còn nhiều rào cản với những người mới làm cha mẹ.
Năm 2018, một em bé ở đông bắc Brazil cũng sống sót sau khi bị ném từ trên cầu xuống sông, ở độ cao 36 m. Người mẹ được cho là gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và bị trầm cảm. Đứa bé may mắn chỉ bị bầm tím nhẹ và được cảnh sát cứu. Họ hàng tin đứa trẻ chào đời sau khi mẹ em bị lạm dụng tình dục, khi đang nằm điều trị ở một khoa tâm thần ở San Francisco năm 2017.
Hướng Dương (Theo Mail)