Khi bé Ava-Rose chào đời bằng sinh thường hôm 21/5 tại bệnh viện đại học Wales, thành phố Cardiff, với cân nặng gần 3 kg nhưng phần ruột nằm hẳn ra bên ngoài cơ thể, các bác sĩ đã rất kinh ngạc.
Bà mẹ trẻ Chloe Walters, 21 tuổi, khi đó mắt ngấn lệ, ôm con chớp nhoáng trước khi các y tá nhấc Ava-Rose ra khỏi tay cô, quấn em trong lớp màng bọc thực phẩm mỏng dính để chuẩn bị cho ca phẫu thuật do bác sĩ Kim Hutton tiến hành.

Bé Ava-Rose với phần nội tạng bên ngoài bụng ngay khi vừa chào đời. Ảnh: SWNS
Theo The Sun, bé Ava-Rose chào đời đã bị bệnh gastroschisis, còn gọi là sổ tạng bẩm sinh. Để tránh cho cô bé bị nhiễm trùng, các bác sĩ đã phải dùng màng bọc thực phẩm quấn lại để giữ vệ sinh cho bé. Trong bức ảnh mà Chloe chụp vài phút sau khi gặp con cho thấy nhiều cơ quan nội tạng của Ava-Rose nằm hẳn bên ngoài ổ bụng.
Mới đây Chloe đã chia sẻ bức ảnh này lên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tình trạng hiếm gặp xảy ra ở con gái. Chloe, sống ở Johnstown, Wales, cho hay cô chỉ có đủ dũng khí xem lại bức ảnh trên hai tuần sau khi con chào đời.
"Đó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ. Ruột và nội tạng con bé nằm bên ngoài bụng và trông còn lớn hơn cả thân hình bé nhỏ của con. Nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian để nhìn nó bởi lúc đó, một bác sĩ tiến lại, giải thích cho tôi nghe những nguy cơ có thể xảy ra trong ca phẫu thuật. Cảm giác thật khủng khiếp khi phải ký vào giấy cam kết ngay khi con vừa mới chui ra ngoài. Người ta dùng màng bọc thức ăn quấn khắp người con bé để bé đỡ bị nhiễm trùng và giữ ấm cơ thể", Chloe kể lại.

Ava-Rose phải nằm máy trợ thở sau khi được phẫu thuật mở bụng, nhét nội tạng vào bên trong. Ảnh: SWNS
Chloe cho hay trong 12 tuần đầu bé Ava-Rose phát triển bình thường trong bụng mẹ. Đến mốc 16 tuần, các bác sĩ phát hiện có điểm bất thường. "Lúc đó tôi rất buồn. Tôi đã mong ngóng đến ngày được nhìn thấy con trong siêu âm nhưng khi biết tin, tôi sợ lắm", bà mẹ trẻ tiết lộ.
Sau khi biết con bị sổ tạng bẩm sinh, Chloe liên tục đi khám và phải siêu âm không biết bao nhiêu lần suốt cả thai kỳ. Kể cả khi đã chào đời và trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng để nhét phần ruột trên vào ổ bụng, Ava-Rose lại phải nằm máy thở suốt 7 ngày.
May mắn là mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua. Ava-Rose được về nhà hồi cuối tháng 6 sau 7 tuần nằm viện. Hiện bé đã hơn 4 tháng tuổi, khỏe mạnh và rất vui vẻ.

Cô bé được về nhà với bố mẹ sau 7 tuần nằm viện. Ảnh: SWNS