![]() |
Bé Jayden Sigler chào đời khỏe mạnh với cân nặng 6,3kg. Ảnh: Nctimes |
Mẹ của Jayden là chị Cynthia Sigler, hiện sống ở phía nam bang California, được các bác sĩ cảnh báo là sẽ sinh một em bé rất to, tuy nhiên chị không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng cậu con trai của chị lại có thể to đến thế. Bé Jayden chào đời tuần vừa qua bằng phương pháp đẻ mổ. Ngay khi biết cân nặng của con trai, chị Cynthia liền thốt lên: "Sao thằng bé có thể nặng đến thế cơ chứ?"
Trong những lần đến khám tại bệnh viện, các bác sĩ cũng có thông báo với Cynthia rằng con chị sẽ là một em bé "bự". Tuy nhiên họ không biết chắc cậu bé sẽ nặng cỡ nào. Theo phỏng đoán ban đầu, đến khi chào đời bé Jayden sẽ nặng khoảng hơn 4 đến 5 kg. Với cân nặng 6,3 kg, bé Jayden nặng gần gấp hai lần so với cô chị gái Jailyn lúc chào đời.
Theo bác sĩ Jerald White thuộc trung tâm y tế Tri-City, người tiến hành mổ đẻ cho chị Cynthia, Jayden là cậu bé lớn nhất trong số 20.000 đứa trẻ ông chịu trách nhiệm đỡ đẻ từ trong suốt sự nghiệp hộ sinh từ năm 1961 đến nay. Vị bác sĩ này cho hay đứa trẻ lớn nhất mà ông từng đỡ đẻ trước trường hợp của Jayden nặng 5,5 kg.
Tính đến nay, em bé sơ sinh lớn nhất thế giới nặng 10,5 kg. Tuy nhiên sau khi chào đời 11 tiếng em bé đã qua đời. Theo sách kỷ lục Guiness, em bé nặng nhất còn sống sau khi sinh là một bé trai, nặng 9,8 kg.
Tờ Ibtimes đưa tin với cân nặng "khủng" như thế này, chị Cynthia Sigler dự định sẽ thay hết toàn bộ quần áo mà chị đã chuẩn bị cho Jayden, thay vào đó là những bộ có size lớn hơn.
Linh Đan