Mirror đưa tin em bé sinh non bị hai bác sĩ và một nữ hộ sinh ghi tên vào sổ là đã chết từ trước khi sinh và chuyển vào nhà xác bệnh viện. Mặc dù nhìn thấy chân đứa bé cử động, hai vị bác sĩ vẫn không can thiệp để cứu em do hệ thống dữ liệu y tế đã ghi nhận đứa bé đã qua đời, tòa án ở Kazakhstan cho biết.
Nhà điều tra Askarbek Ermukashev cho hay cả ba người này bị kết luận có tội trong việc cố tình giết em bé để che giấu sự tắc trách y tế. Thẩm phán cho biết nhóm 3 người này đã thảo luận, loại bỏ phương án dìm đứa trẻ xuống nước cho chết trước khi thống nhất cho bé vào nhà lạnh để bé chết dần. Hồ sơ tòa án không nói rõ giới tính đứa trẻ, nhưng trang mgorod.kz cho biết đây là một bé gái.
Một trong số hai bác sĩ đã nói rằng "Xin chúa tha chứ cho chúng con" trong một cuộc gọi được bí mật ghi âm lúc ba người bàn luận với nhau về trường hợp trên. Các công tố viên nhận định chính điều này đã trở thành bằng chứng cho thấy hành động của họ là được tính toán trước và biết "điều gì đó đang bị đe dọa".
Đứa bé được cho là đã có các biểu hiện của sự sống dù bị ghi trên hệ thống là "thai chết lưu".
Kuanysh Nysanbaev, bác sĩ chính của ca sinh nở trên, đã yêu cầu cho em bé vào phòng lạnh của nhà xác dù thấy chân bé còn cử động. Ông ta bị tòa án tuyên 18 năm tù giam.
Trong khi đó, nữ bác sĩ sản phụ khoa Askar Kairzhan lĩnh 16 năm tù, còn nữ hộ sinh Jamilya Kulbatyrova, người đặt em bé vào nhà xác theo lệnh của hai bác sĩ, thì nhận 15 năm tù.
Hai nhân viên y tế khác là bác sĩ sơ sinh Ruslan Nurmakhanbetov và Dariga Dzhumabayeva cũng bị giới hạn quyền tự do trong ba năm rưỡi dù không bị giam giữ do biết nhưng không báo cáo cho nhà chức trách.
Sự việc chỉ được phơi bày sau khi các thám tử đã nghe lén điện thoại của Nysanbaev như một phần trong cuộc điều tra hối lộ không liên quan khác.
"Sau khi chào đời, đứa bé bị kết luận là đã chết từ trong bụng, nhưng trên thực tế bé còn sống", cảnh sát trưởng chống tham nhũng Shyngys Kabdula nói. "Khi đứa bé có dấu hiệu của sự sống, thay vì có biện pháp cứu kịp thời, nhóm bác sĩ vẫn làm theo những gì đã được ghi trong biên bản. Họ để cho đứa bé sơ sinh chết trong phòng lạnh nhà xác. Ông ta đã nói về đứa bé trên điện thoại".
Hướng Dương (Theo Mirror)