Phòng cảnh sát khu vực bán đảo Kamchatka ở bờ biển phía đông của Nga cho biết trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ 30 tuổi, đến từ thị trấn Ust-Kamchatsky khai rằng cô ta đã giấu chồng và họ hàng chuyện mình mang bầu và từng vài lần cố gắng tự bỏ đứa con nhưng không được.
"Suốt mấy tháng liền, cô ta nhiều lần cố ý bỏ cái thai ngoài ý muốn bằng cách uống và tự tiêm thuốc", Ria Novosti dẫn lời cảnh sát cho biết.
Theo lời khai của người phụ nữ, hiện đã có 3 con, thì cô ta sinh con khi đang ở nhà một mình hôm 12/7 và nhận thấy đứa trẻ không có dấu hiệu nào còn sống.
Bà mẹ nhẫn tâm sau đó bọc đứa trẻ vào một chiếc túi nhựa, tắm rửa và thay quần áo trước khi mang bé tới một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thị trấn. Tại đây cô ta nhóm lửa rồi ném đứa trẻ vào trong để thiêu hủy.
Vụ việc hiện vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
Hướng Dương