
Amanda Hein, 26 tuổi, sống ở bang Pennsylvania, đã bị yêu cầu bắt giam và không được phép bảo lãnh với cáo buộc giết người.
Công tố viên John Morganelli cho biết khi được sinh ra vào hôm 18/8, bé trai - khoảng 33 đến 36 tuần tuổi - vẫn còn sống và khá khỏe mạnh. Ông cho biết bà mẹ nhẫn tâm bắt đầu đau đẻ khi đang ngồi xem đấu vật trên truyền hình với một nhóm bạn trong quán bar. Cô ta đi thẳng vào nhà vệ sinh và một lúc lâu sau thì quay lại. Luis Rivera, một trong số những người bạn này, cho biết Hein sau đó cầm ví và ra ngoài hút thuốc.
Chỉ đến khi Hein và nhóm bạn rời khỏi quán thì các nhân viên tại đây mới phát hiện ra điều khủng khiếp trong nhà vệ sinh nữ.
Anh Dave Rank, chủ quán bar, kể lại: "Một trong số các nhân viên của tôi đang định xả nước bồn cầu thì thấy mắc kẹt. Anh ta mở nắp lên và bất ngờ khi nhìn thấy một đứa bé sơ sinh bị ném vào đó.Tôi gọi điện cho cảnh sát để thông báo về vụ việc này".
Cảnh sát tin rằng Amanda Hein phát hiện ra cô ta đang có thai vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6 vừa qua nhưng không nói cho ai biết. Lúc vào nhà vệ sinh sinh con và quay trở lại với quần áo dính máu, cô ta đã yêu cầu đám bạn đừng để ý đến mình.
Theo lời khai của Rivera, khi chở Hein về nhà, anh đã hỏi là liệu cô ta có cần đến bệnh viện hay không, nhưng Hein trả lời không có bảo hiểm và muốn được thả trước cửa nhà mình.
Victor Rosado, hàng xóm của Hein, nói với NBC Philadelphia rằng: "Tôi không biết cô ấy có bầu. Trông cô ấy chẳng giống gì một người sắp làm mẹ cả".
Theo Nydailynews, cảnh sát hiện tiến hành tìm kiếm tung tích cha của đứa bé. Trong khi đó Amanda Hein sẽ ra hầu tòa vào tháng 9 tới và có thể phải đối mặt với án tử hình vì hành vi vô nhân tính của mình đối với đứa trẻ.
Hướng Dương