Người đàn ông ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tuần trước quên đóng cửa sổ xe qua đêm. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh phát hiện một em bé sơ sinh đang nằm khóc ở ghế sau.
Theo Shanghaiist, đứa trẻ là một bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, được quấn tạm trong chiếc túi nilon. Chủ nhân chiếc xe lập tức gọi cho dịch vụ khẩn cấp tới.
Sau khi được đưa tới viện, bé gái được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và kết luận em không mắc bệnh truyền nhiễm hay khiếm khuyết nào trên cơ thể.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã truy ra tung tích mẹ em bé. Cô ta thừa nhận đã sinh con trong nhà vệ sinh công cộng vào đêm trước đó rồi vứt bỏ đứa bé trong xe hơi của người lạ. Bà mẹ trẻ khai sợ bị phát hiện đã sinh con trước khi kết hôn. Cô cho biết rất hối hận về quyết định của mình và hứa sẽ chăm sóc con cẩn thận.
Hướng Dương (Theo Shanghaiist)