Theo India Times, bé gái sinh non khi mới 24 tuần tuổi và chỉ nặng 350 gram đã được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa Sunder Sharma ở Bundi, Rajasthan, Ấn Độ. Khi thấy đứa bé nằm bất động, các y tá đã vội kết luận em đã chết và khuyên người nhà nên đưa đi hoả táng luôn vào ngày hôm đó.
Tuy nhiên khi đưa ra tuyên bố này, các y tá không hề chờ sự kiểm tra của bác sĩ đa khoa hay bác sĩ nhi. Và người nhà của bé gái đã nhận ra sai lầm khi thấy nhịp tim và hơi thở của em bé chỉ vài phút trước khi đưa đi hoả táng.
Bé sơ sinh đã nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện và vào phòng chăm sóc đặc biệt. "Họ giao lại đứa bé cho chúng tôi vào lúc 6h sáng và nói rằng nó đã không qua khỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để hoả táng nhưng khi nhấc khăn lên con bé vẫn còn thở", một người họ hàng cho biết.

Em bé hiện đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn mẹ và người thân chờ bên ngoài.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc để truy cứu trách nhiệm của phía bệnh viện.