Các nhóc tì đáng yêu của cầu thủ Việt Chia sẻ hot trong ngày trên Facebook cầu thủ Việt Bé Sushi, năm nay 1 tuổi rưỡi, tên thật là Nguyễn Thùy An Khánh. Cô bé được nhiều người gọi là hotgirl nhí khi sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Tuấn Phong hóm hỉnh nói về con gái: 'Mắt bé đẹp giống bố mà'. Là em út nên Sushi rất được bố mẹ cưng nựng. Tuấn Phong kể ở nhà cô bé bám riết bố cả ngày, đi đâu cũng đòi đi theo, chẳng khác gì cái đuôi. Sushi nhìn khá nghịch ngợm vậy nhưng lại rất ngoan, không mè nheo, đòi đồ như nhiều bé khác. Nhiều bạn bè thường trêu, nhà Tuấn Phong sau này tha hồ kén rể vì có cô con gái hotgirl. Hâm mộ Becks nên nhiều khi Tuấn Phong hài hước tự coi mình là cựu danh thủ người Anh, còn bé Sushi là Harper. Nếu xét về độ xinh xắn, đáng yêu, Sushi chẳng kém gì cô con gái nhà cựu sao MU. Gia đình Tuấn Phong có nhiều điểm khá giống với nhà Becks khi cùng có đủ nếp tẻ và cố sinh một bé gái cuối cùng. Nếu Becks tất bật với 3 cậu quý tử nghịch ngợm thì Phong cũng đau đầu với hai cậu con trai lém lỉnh. Hai anh trai của bé Sushi là Nguyễn Anh Khôi (5 tuổi - áo xanh lá cây) và Nguyễn An Khương (3 tuổi). Cuối tháng 9 này, Tuấn Phong vừa hết hợp đồng với Đồng Tâm. Cựu cầu thủ U23 Việt Nam dự định sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang công tác huấn luyện. Anh muốn dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc những đứa con ngoan và chia sẻ gánh nặng với người vợ đảm đang. Tuệ MinhẢnh: T.P.