Trong cuộc họp báo ngày 6/6, cảnh sát trưởng John Mina cho biết Reggie Mabry, người cha 26 tuổi của cậu bé, được tìm thấy bị thương vào khoảng trưa ngày 26/5, sau khi họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp về một vụ nổ súng. Vợ của người đàn ông, Marie Ayala, 28 tuổi, đang thực hiện hô hấp nhân tạo khi lực lượng cứu hộ đến.

Cảnh sát trưởng John Mina trong buổi họp báo về vụ việc tại quận Cam, California, Mỹ, hôm 6/6. Ảnh: Orange County Sheriff's Office
Mabry đã chết tại bệnh viện và cảnh sát ban đầu nghĩ rằng vụ nổ súng là một vụ tự sát. Nhưng sau đó, đứa con 5 tuổi của cặp vợ chồng nói với các nhà điều tra rằng chính em trai đã bắn phát súng chí mạng. Cánh sát trưởng Mina cho biết một đứa bé 5 tháng tuổi cũng đang ở nhà vào thời điểm đó.
Các nhà điều tra cho biết cặp vợ chồng trên đều đang bị quản chế vì tội bỏ rơi trẻ em và có tiền án trọng tội khiến họ sở hữu súng bất hợp pháp. Họ có vẻ đã để một khẩu súng ở vị trí "dễ lấy" trong túi và cậu con trai hai tuổi đã vô tình cầm phải. Hiện mẹ những đứa trẻ đã bị bỏ tù vì một số tội danh.
"Tôi phải nhấn mạnh nhiều lần rằng súng phải được bảo đảm an toàn và luôn để xa tầm tay trẻ em. Những chủ sở hữu súng không bảo vệ súng đúng cách chỉ cần một tích tắc là có thể xảy ra thảm kịch ngay tại nhà mình", Cảnh sát trưởng Mina nói.
Cảnh sát trưởng cho biết con cái của cặp vợ chồng "đã mất cả cha lẫn mẹ" do sự sơ suất của người lớn. "Cha của bọn trẻ đã chết, mẹ của chúng thì đang ngồi tù và một đứa trẻ phải sống cuộc đời dằn vặt nếu biết rằng bản thân đã bắn chết cha mình. Những thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta chú ý hơn", ông Mina nói.
Hiện ba đứa trẻ không bị tổn hại gì và đang được Sở Gia đình và Trẻ em Florida chăm sóc.
Sơn Nam (Theo Tribune News Service)