Chiều 5/9, bé Pornsiri Wongsilarung, tên thân mật là Gina, bị bắt cóc khi đang chơi bên ngoài nhà mình ở ngôi làng hẻo lánh thuộc Chiang Mai, Thái Lan. Sau khi cô bé mất tích, hơn 200 cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên tham gia vào công cuộc tìm kiếm ở những ngôi nhà hay khu rừng gần đó. Ngoài ra, nhiều chó đánh hơi, máy bay không người lái và đội thợ lặn cũng được huy động tìm Gina.
Cảnh sát đã bắt giữ một công nhân người Myanmar tên Siew, 44 tuổi, và cũng là bạn của bố Gina. Hôm 6/9, Siew thừa nhận bắt cóc Gina và bỏ mặc cô bé trong một cái hang cách nhà em hơn 3 km. Đến ngày 8/9, Gina được tìm thấy còn sống trong túp lều bằng gỗ cạnh hang. Cô bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị côn trùng cắn khắp cơ thể và trong tình trạng kiệt sức.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy đội cứu hộ, Gina đã cười lớn và tỏ ra phấn chấn hơn. Em nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Siew được cho là không muốn hợp tác với cảnh sát từ đầu. Sau khi bị thẩm vấn cả đêm, cuối cùng anh ta cũng khai ra thông tin. Theo cảnh sát, Siew dường như bị tác động của ma túy. Lúc dẫn cảnh sát tới nơi giấu Gina, Siew nói: "Các vị thần rừng nói với tôi hãy hiến tế một đứa trẻ cho ma quỷ, vì thế tôi đưa Gina đến và để bé trước cửa hang. Tôi không giết cô bé".
Thời điểm Gina tự chơi một mình bên ngoài nhà, Malee Pasee, 23 tuổi, mẹ của bé, đang nấu ăn trong bếp còn Suriya Wongsilaruang, bố em, đi đổ rác cách nhà khoảng 3 km.
Malee nhận ra con gái biến mất sau khi nấu xong, ra gọi con vào ăn nhưng không nhìn thấy bé đâu. Những người hàng xóm khẳng định lần cuối họ nhìn thấy bé Gina, 23 tháng tuổi, là lúc bé đi bộ trên đường cách nhà mình khoảng 10 m.
"Tôi đã cầu nguyện suốt ngày đêm để con gái trở về nhà an toàn. Tôi rất mừng vì con còn sống. Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để con được an toàn quay về. Tôi vô cùng biết ơn những người đã tìm thấy con bé. Vợ chồng tôi sẽ không bao giờ để con bé bị bắt đi như thế nữa", Malee vừa nói vừa khóc sau khi con gái được tìm thấy.
Siew hiện bị tạm giam trong khi nhà chức trách tiếp tục thẩm vấn anh ta với cáo buộc bắt cóc một đứa trẻ. "Chúng tôi cần thẩm vấn nghi phạm thêm về động cơ, hay nếu có bất cứ người nào khác liên quan tới vụ việc này và liệu hắn ta có nói gì với nạn nhân không. Chúng tôi cũng phải chờ xem báo cáo y khoa về tình trạng sức khỏe của cháu bé", cảnh sát trưởng Pichet Chiranantasin cho hay.
Hướng Dương (Theo Mirror)