Khi hy vọng tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ dần tắt, điều kỳ diệu xảy ra khi Melda Adtas được kéo ra ngoài đống đổ nát ở Antakya và còn sống. Cha Melda vui mừng rơi nước mắt và cả đất nước đang đau buồn reo mừng trước một tin vui hiếm hoi sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngày 6/2.
Số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 21.000, khi thời điểm giải cứu vàng (72 giờ sau thảm họa) đã trôi qua. Khi đội cứu hộ tỉnh Hatay kéo Melda khỏi đống đổ nát, cha cô bé gọi lớn: "Con yêu, con yêu ơi", xung quanh là đám đông vỗ tay động viên.
Với Melda và những người khác ở Antakya, thành phố thuộc Hatay - một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất - cái lạnh cắt da cắt thịt càng làm cho tình hình vốn hoang tàn trở nên tồi tệ hơn. Hy vọng tăng lên sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy ba người còn sống trong cùng một tòa nhà với Melda. Họ sống ở tầng trên căn chung cư nhà Melda. Vì vậy, đội cứu hộ quyết tâm tìm kiếm Melda đang mắc kẹt ở tầng dưới.

Melda Adtas được giải cứu sau 80 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà chung cư ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP
Khi lực lượng cứu hộ phát hiện ra Melda, cô bé bị những bức tường khổng lồ đè lên người. Người dẫn đầu nỗ lực giải cứu cô là Suleyman, thuộc nhóm cứu hộ Black Sea. Các nhân viên cứu hộ nói rằng nếu không có Suleyman - người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu hộ - thì Melda đã không thể sống sót.
Đội cứu hộ đã làm việc trong im lặng để duy trì liên lạc với Melda, loại bỏ hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác trước sự lo lắng của những người chứng kiến. Cuối cùng sau 5 giờ đào bới, họ đã lôi được Melda lên. Khi được đưa ra ngoài, cơ thể cô bé lạnh cóng, bầm tím nhưng vẫn tỉnh táo. Các nhân viên cứu hộ đã dùng chăn bảo vệ Melda khỏi cái lạnh và nhẹ nhàng chuyển cô bé lên xe cứu thương gần đó.
Khi Melda an toàn trong xe cứu thương, nhiều người ôm và chúc mừng đội cứu hộ. Nhiều người không cầm được nước mắt. "Chúng tôi không làm việc vô ích, chúng tôi đã kéo một cô gái ra khỏi đống đổ nát", một người nói.
"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?", một người khác hỏi, kiệt sức và bối rối trước cuộc chạy đua với thời gian để giành lấy sự sống cho những nạn nhân vụ động đất.
Theo số liệu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết vì động đất ở quốc gia này hiện là 17.674. Giới chức Syria ghi nhận 3.377 người chết, nâng tổng số nạn nhân lên 21.051. Các chuyên gia dự đoán số người thiệt mạng còn cao hơn nữa.
Sơn Nam (Theo AFP)