Baya được tìm thấy khi đang cố bám vào mảnh vỡ của máy bay giữa một biển người chết. Ảnh: Reuters. |
Những người đầu tiên tìm thấy cô bé đang ở giữa một biển thi thể. Bé gái này đang bám vào một mảnh vỡ của máy bay, xung quanh là những vết dầu loang. Phát biểu trên đài Europe 1 của Pháp, một nhân viên cứu hộ cho biết: "Chúng tôi đã ném áo phao xuống nước nhưng cháu không thể bắt được nó. Tôi đã phải nhảy xuống để tóm lấy cô bé".
Tờ News Sky đưa tin, nạn nhân sống sót duy nhất ấy có tên là Bakari Baya sống ở thành phố Marseille, Pháp. Cô bé đang cùng mẹ đi du lịch tới quần đảo Comoros thì gặp nạn. Các điều tra viên cho rằng, Baya đã bị bắn ra ngoài khi chiếc Airbus bị lắc và gãy ra.
Ông Kassim Bakari, bố của Baya, kể rằng: "Con bé chẳng cảm thấy gì. Cháu nghe thấy mọi người nói về mình nhưng không nhìn thấy ai trong bóng đêm cả. Baya kiệt sức khi phải chống chọi với những đợt sóng lớn đánh vào người. Trong suốt 12 giờ bấu víu mảnh vỡ máy bay để tồn tại, cơ thể con gái tôi bị lạnh cóng. Xung quanh Baya lúc đó là các xác chết, quần áo, vali, hộ chiếu và những bức ảnh của các nạn nhân khác. Cháu đã cố leo lên miếng vỡ của buồng lái để không phải uống nước biển chứa đầy dầu".
Không thể tin nổi người còn sống duy nhất lại là con gái mình, Bakari chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé làm được như vậy. Đó là điều mà Chúa muốn".
Baya đang được điều trị trong bệnh viện El Maarouf của Comoros. Bác sĩ của bệnh viện cho hay: "Cô bé đã tỉnh táo và bắt đầu nói. Chúng tôi đang cố gắng làm cháu ấm lên bởi Baya đã ở trong nước quá lâu. Hiện tại, chưa thể hỏi cô bé nhiều câu hỏi bởi điều đó sẽ khiến bệnh nhân mệt".
Bình Minh