
Em bé hiện được các nhân viên y tế bệnh viện ở Bhopal chăm sóc. Ảnh: Caters
The Sun đưa tin bé gái được Dheeraj Rathore, chủ một cửa hàng bán trà, phát hiện đầu giờ sáng ngày 14/10 tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Theo lời kể lại của người đàn ông này thì lúc đó, đứa bé bị vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người.
"Khi đi ngang qua thùng rác, tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Lúc nhìn vào bên trong, tôi không khỏi sốc khi nhìn thấy đầu một đứa trẻ sơ sinh thò ra bên ngoài chiếc túi màu đỏ giữa đám rác rến. Kiến bò khắp đầu và cơ thể bé", Rathore nói.
Rathore và hai người bạn nhanh chóng đuổi lũ kiến đi rồi bọc đứa trẻ vào một lớp chăn vải, đưa tới bệnh viện gần đó. Các bác sĩ nhận định tình trạng bé rất nguy kịch. Bé chỉ nặng có 1,6 kg và có thể đã bị sinh non.
"Lúc được đưa tới đây, trên người bé có rất nhiều vết thương", một nhân viên y tế nói.
Nhà chức trách hiện tiến hành tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ.