Hôm 22/6, cô bé Chura ở thành phố Hat Yai bị nhiều vết thương ở chân, tay và đầu do tự lao vào cảnh cửa bằng kính trong nhà. Camera giám sát trong nhà cho thấy Chura đang chơi đuổi bắt với một bé trai khác thì vô tình chạy đâm bổ vào cửa kính vì quên mất cửa đang đóng.

Chủ nhà thu dọn mảnh kính vỡ do Chura chạy vào làm vỡ ở thành phố Hat Yai, Thái Lan hôm 22/6. Ảnh: Viral Press.
Lực va đập mạnh khiến cửa kính vỡ vụn và Chura bổ nhào về phía trước. Cô bé ngã xuống cùng các mảnh kính vỡ sau đó tự bò dậy đi lại vào trong nhà. Ngay lập tức, một người đàn ông, một người phụ nữ đứng trong nhà và cậu bé chơi cùng Chura đều chạy lại để kiểm tra vết thương của cô bé.
Theo truyền thông địa phương, Chura đang ở cùng gia đình bạn của mẹ, tên là Thida, khi vụ tai nạn xảy ra. Cô bé được giữ lại qua đêm ở bệnh viện để theo dõi các vết thương. Thida cho biết mẹ của Chura thông cảm với hoàn cảnh xảy ra sự cố, không trách cứ cô và đồng tình rằng đó chẳng qua chỉ là tai nạn.

Cô bé Churat điều trị tại bệnh viện thành phố Hat Yai, Thái Lan sau khi bị thương vì kính vỡ. Ảnh: Viral Press.
Thida nói: "Tôi thấy nhẹ nhõm vì Chura không bị thương nặng. Các mảnh kính rất nhọn và mọi chuyện có lẽ đã có thể còn tội tệ hơn. Tôi hy vọng rằng các phụ huynh sau khi xem video này sẽ có thể có biện pháp ngăn chặn được tai nạn tương tự xảy ra".
Hồi giữa tháng, một phụ nữ 46 tuổi ở Ấn Độ cũng bị mất mạng do đâm vào cửa kính đang đóng của một ngân hàng
Tùng Anh (Theo Coconut)