![]() |
Bé Savannah Hardin, 9 tuổi, bang Alabama, Mỹ bị bà và mẹ kế phạt chạy trong 3 giờ liên tục chỉ vì một thanh sô cô la. Ảnh: The Sun |
Người mẹ kế và bà nội của Savannah đã bị cảnh sát bắt và buộc tội giết người tối hôm 22/2 vừa qua tại Alabama, Mỹ sau khi ép bé Savannah Hardin, 9 tuổi, phải chạy liên tục trong 3 giờ đồng hồ do không chịu nhận đã ăn vụng một thanh sô cô la.
Bé Savannah Hardin qua đời chiều hôm thứ hai (20/2) với các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị mất nước trầm trọng. Tối hôm đó, sau khi thấy con riêng của chồng có biểu hiện sốt và lên cơn nhồi máu, người mẹ kế là Jessica Hardin, 27 tuổi, đã gọi dịch vụ cấp cứu 911. Cô bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Ngày Jessica bị cảnh sát bắt cũng là ngày cô này vừa sinh con trai. Cảnh sát đã cắt cử nhân viên tới canh giữ tại bệnh viện để ngăn không cho cô trốn thoát.
Ngay khi nhận được thông tin con gái đang phải cấp cứu tại bệnh viện, bố của Savannah, đang làm việc ở nước ngoài, đã vội vã trở về chỉ ít tiếng trước khi các bác sĩ thông báo cô bé qua đời. Theo lời của quận trưởng hạt Etowah, ông Todd Entrekin, chính bà của cô bé là Joyce Hardin Garrard, 46 tuổi, là người đã đưa ra biện pháp xử phạt cháu ruột của mình. Chứng bệnh viêm bàng quang vốn có vì vậy mà càng trở nên tồi tệ hơn và cướp đi tính mạng của Savannah.
The Sun trích lời luật sư Jimmie Harp nói rằng: "Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do cô bé bị buộc phải chạy quá sức, bị mất quá nhiều nước và không thể sống sót được". Một chuyên gia y tế sau khi tiến hành khám nghiệm đã kết luận đây là một vụ giết người.
Linh Đan