Devanshi Sanghvi là con gái lớn của Dhanesh Sanghvi, ông chủ của Sanghvi and Sons - một công ty xuất khẩu và đánh bóng kim cương đã hoạt động 30 năm ở thành phố Surat, bang Gujarat.
Một người thân trong gia đình nói với Press Trust of India, hôm 17/1, Devanshi phát nguyện xuất gia để đi theo đạo Jain trước sự chứng kiến của nhà sư Acharya Vijay Kirtiyashsuri và hàng trăm người tại vùng Vesu, thành phố Surat.
Đạo Jain, một trong ba tôn giáo cổ xưa nhất ở Ấn Độ, đi theo con đường phản đối bạo lực để được giác ngộ. Theo cuộc điều tra năm 2011 do chính phủ Ấn Độ tiến hành, chỉ 0,4% dân số cả nước đi theo đạo này. Tuy nhiên, tác động kinh tế của cộng đồng người theo đạo Jain lớn hơn nhiều. Họ được cho là một trong những cộng đồng giàu có nhất cả nước.
Buổi lễ hôm 17/1 đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống mới của Devanshi, khi cô bé sẽ sống như một nữ tu sau khi từ bỏ cuộc sống vật chất.
Theo Nirav Shan, một người bạn của gia đình, Devanshi có khuynh hướng hướng đến cuộc sống tâm linh từ khi còn rất nhỏ. Cô bé từng đi bộ khoảng 700 km với các nhà sư trước khi chính thức xuất gia.
"Devanshi thể hiện rõ khuynh hướng tôn giáo từ khi chỉ là đứa trẻ mới biết đi. Cô bé đã chọn cuộc sống khổ hạnh từ khi còn nhỏ", Shan nói.
Devanshi, người thừa kế công ty kinh doanh kim cương của bố, còn có một em gái, hiện 4 tuổi.
Một ngày trước buổi lễ xuất gia, một đám rước khổng lồ với voi, ngựa và lạc đà được tổ chức ở Surat để đánh dấu ngày bắt đầu cuộc đời đi tu của cô bé, The Times of India đưa tin.
"Dù là chủ một doanh nghiệp khổng lồ, gia đình Sanghvi sống rất giản dị. Họ nhận thấy các con gái của mình muốn tránh xa khỏi các thú vui trần tục", một người bạn khác của gia đình cho hay.
Hướng Dương (Theo Independent)