Khả Hân 7 tuổi, tên đầy đủ là Đặng Khả Hân. Dù trong nhà không có ai theo nghệ thuật, Khả Hân vẫn được ba mẹ cho làm quen với nhiều bộ môn, từ nhảy múa cho đến biểu diễn thời trang và diễn xuất, từ khi 3 tuổi rưỡi. Cô bé đã gây ấn tượng với khán giả khi tham gia chương trình Sao Nối Ngôi Nhí. Bài múa của Hân được đánh giá là có độ khó tương đương dành cho trẻ 8-9 tuổi. Đặc biệt, màn đối đáp lanh lợi, đáng yêu sau mỗi tiết mục của cô bé luôn gây sốt trên các mạng xã hội.
Trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình, cô bé fan cứng của ban nhạc Hàn Quốc BTS này cũng là một "cảnh sát" khi đề ra "Bảng nội quy" chi tiết dành cho ba mẹ. Điều đầu tiên trong đó, Khả Hân quy định: "Không được la lớn" và sau đó là: "Không được giành tiền". Cô bé lém lỉnh giải thích: "Ba con hay giành mẹ 2 'xị'(2 trăm nghìn đồng) nên ngày nào cũng ồn ào khiến con không thể học bài được. Con không muốn mọi người nghe những giọng nói la ó, um xùm của ba mẹ, nhất là mẹ. Ba thường kiếm chuyện và mẹ sẽ la lớn hơn...". Cô bé còn hài hước sắm vai ba mẹ và miêu tả lại "một trận cãi nhau", kèm theo "cảnh đòi tiền" trong gia đình.
Nội quy thứ 3 trong gia đình Khả Hân bao gồm "không được chạy nhảy" bởi theo cô bé, cha mẹ hay đi mạnh chân làm em không thể tập trung học hành. Và điều cuối cùng trong bảng nội quy là "Không được xả rác trong nhà" dành cho bạn cô bé hay qua nhà chơi.
Khả Hân cũng không quên nhắc nhở mẹ hãy bớt "dữ dằn" trong việc bắt em đi ngủ sớm, hoặc hù dọa em bằng roi mây. "Bà Tiên phất cây phép thuật nhiệm màu còn mẹ phất cây roi nhiệm màu" - cô bé 7 tuổi "kể tội" mẹ.
Bảng nội quy gia đình được Khả Hân đưa ra cách đây 1 tháng. Ngoài việc "nhắc nhở" ba mẹ, cô bé cũng không quên nhắc những người khác trong gia đình như: "Ông ngoại không được nhậu" và đặc biệt "Ba bớt bấm máy điện thoại để dành thời gian cho mẹ và con".
Bên cạnh những lời "kể xấu" ba mẹ một cách đáng yêu, Khả Hân cũng nói về những điều cô bé cảm thấy thương nhất ở ba mẹ: "Vì ba cực khổ đi làm nên da bị cháy nắng. Mẹ thì phụ trách công việc nội trợ, đưa đón, chăm sóc cho bé nên em thường sẽ mát-xa cho mẹ mỗi đêm".
Trước câu hỏi điều gì ở mẹ khiến cô bé không hài lòng, Khả Hân bật khóc nức nở vì nghĩ rằng mẹ thương và dành tình cảm cho một bạn gần nhà nhiều hơn em: "Bạn đòi đi quay phim chung với con, con không thích nhưng mẹ cứ cho", em kể.
Khi nghe những điều này từ con, chị Nhã Trúc đã khóc và giải thích rằng bé có một người bạn học chung lớp ở gần nhà. Cô bé đó cũng gọi chị là mẹ do hai gia đình thân thiết. Chị hay mua quà, đặc biệt là những món giống với với Khả Hân. Điều này vô tình khiến con gái nghĩ chị chia sẻ tình cảm cho người bạn kia nhiều quá.
Lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đã chia sẻ quan điểm của mình, khẳng định một cô bé 7 tuổi đã có thể viết được bảng nội quy gia đình, ghi nhớ và dám nói lên tiếng nói của bản thân. Đây là áp lực cho những người làm cha mẹ cần thay đổi hành vi. Đặc biệt, Khả Hân quá lanh lợi nên có thể hiểu một phần câu chuyện của người lớn, vì thế đôi khi những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống sẽ khiến cho trẻ tổn thương bởi suy nghĩ của các bé không giống như chúng ta. Đặc biệt, khi ở độ tuổi trẻ con, tính sở hữu của các bé rất cao, điều này dẫn đến sự tổn thương khi bé thấy mẹ thân thiết với bạn nhỏ khác. Vì thế, trong việc ứng xử hàng ngày, cha mẹ cần lưu ý để giải thích cho con.