Một buổi sáng lúc đang làm việc nhà, chị Đồng An, sống tại Thụy Sĩ, thấy con gái út Lyly khóc nức nở. Cô bé 5 tuổi cầm trên tay chiếc Ipad, không thể ngừng khóc khi xem lại khoảnh khắc chia tay chị gái. Đoạn video được chị An ghi lại cách đây hơn một năm vào dịp con gái lớn Thythy đi học xa trong vài ngày. Dù chị cố gắng giải thích đây là chuyện cũ, cô bé Lyly vẫn nước mắt ngắn dài.
Chị Đồng An chia sẻ, Lyly là cô bé giàu cảm xúc và nhạy cảm. Bà mẹ Việt tại Thụy Sĩ nhiều lần chứng kiến con gái khóc vì nhớ ông bà ngoại hay khi nghe bài hát về tình cảm gia đình trên radio cũng khiến Lyly rơm rớm nước mắt. Cô bé buồn hồi lâu mỗi khi tiễn ai đó đi xa hoặc hụt hẫng ra mặt lúc kết thúc cuộc trò chuyện với người thân trên điện thoại. Chị Đồng An thích thú với tính cách giàu tình cảm của con nhưng đôi lúc thấy phiền vì Lyly khóc dai quá.
Con gái út của chị Đồng An hay thể hiện tình cảm bằng cử chỉ thân mật. Cô bé thường ngóng chờ mỗi chiều bố đi làm về rồi chạy ùa ra ôm ghì, hôn nhiều lần lên má. Ông xã chị An chẳng thể trách phạt con mỗi lần bé sai vì hễ nổi giận là Lyly chạy vào lòng xin lỗi.
Lyly nhỏ tuổi hơn nhưng biết nhường nhịn chị gái. Mỗi lần hai chị em tranh giành, cô bé 5 tuổi đều thỏa hiệp. Chị Đồng An cảm nhận nét Việt Nam rõ rệt trong con gái.
"Thythy có cái tôi lớn giống người phương Tây còn Lyly dịu dàng, tình cảm hệt như các cô gái Việt vậy đó", chị An chia sẻ.
Lyly và chị gái Thythy được yêu thích trên mạng xã hội nhờ những clip đọc thơ, hát và trò chuyện bằng tiếng Việt. Hai cô bé được nhiều khán giả Việt tặng biệt danh "Thiên thần lai".
Lam Trà