Cháu bé tên là Liễu, bị tên Trần Xuân Hiệp 16 tuổi, ở cùng thôn, học sinh lớp 9B trường cấp II xã Thọ Lâm hãm hiếp vào hồi 13h ngày 25/4.
Bé Liễu ngây thơ, hoảng loạn kể lại sự việc: “Anh Cu (tên Hiệp) dẫn con ra bãi ngô, ngắt lá chuối trải xuống đất rồi bắt nằm xuống”. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, tên Hiệp thản nhiên đi tới trường học và để Liễu đi về nhà một mình trong cơn đau đớn, sợ hãi.
Cháu Liễu là con của chị Nguyễn Thị Hồng. Từ hơn một năm nay, chị phải điều trị bệnh lao ở bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 đứa con mồ côi cha từ nhỏ, kinh tế gia đình kiệt quệ, hàng ngày chị vẫn ngồi ở chợ Thọ Lâm bán trà xanh để nuôi con ăn học.
Chị Hồng tủi nhục kể lại sự việc mà nước mắt giàn giụa chảy: “Tôi đâu ngờ, Hiệp là bạn thân con trai tôi, chúng nó coi nhau như anh em, thế mà Hiệp lại giở trò “bỉ ổi” như vậy”.
Từ hôm bị tên Hiệp hãm hiếp tới nay cháu Liễu rất mệt, phải uống thuốc hàng ngày cho chóng lành vết thương, không chịu ăn uống và bỏ bữa thường xuyên, đêm cứ giật mình thon thót. Mấy đêm liền cháu la trong cơn mơ: “Mẹ ơi con sợ lắm! Con sợ lắm!”.
"
Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trích khoản 4, điều 112 (Tội Hiếp dâm trẻ em), Bộ luật Hình sự 1999. |
Theo Công An Nhân Dân, sự việc xảy ra ngày 25/4 nhưng mãi sáng ngày 26/4, Công an huyện Thọ Xuân mới đưa cháu Liễu vào Khoa Sản, Bệnh viện Thọ Xuân để hội chẩn. Còn Trần Văn Hiệp thì đã trốn thoát ngay trước mắt những cán bộ điều tra của công an Thọ Xuân lúc 21h ngày 25/4.
Ông Nguyễn Trọng Long, trưởng Công an xã Thọ Lâm, giải thích: "Do quá bất cẩn nên công an đã để tên Hiệp vượt tường rào nhà trốn mất. Cho dù được bố trí lực lượng đi tìm ngay trong đêm, song không thấy Hiệp".
Ngay sau khi tên Hiệp bỏ trốn khỏi, công an Thọ Xuân ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Trần Văn Hiệp và chuẩn bị phát lệnh truy nã trong cả nước nếu tên Hiệp ngoan cố không chịu ra đầu thú.
Trước đó, vào đầu năm 2005 một cháu gái 28 tháng tuổi ở thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá cũng đã bị bị một “dê” già đáng tuổi ông làm nhục.