Trước đó ông nội của bé, Hubert Cotton, 71 tuổi, lo lắng nên đã nhờ cháu gái lớn đến kiểm tra. Khi đến nơi người này phát hiện ra Promise đang đói lả trên giường, xung quanh côn trùng bò khắp thi thể của mẹ và anh trai của bé. Người thân đưa Promise ra khỏi căn hộ và báo cảnh sát. Ông Hubert cho biết Promise sống sót nhờ ăn chocolate.

Bé Promise sống sót khi mẹ và anh trai đã qua đời ít nhất hai tuần trước đó. Ảnh: NYP
Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết họ nhận được cuộc gọi khoảng 20h30 tối (giờ địa phương). Họ phát hiện một phụ nữ 38 tuổi và một bé trai 8 tuổi "bất tỉnh và không phản ứng" trong căn hộ. Hai người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát đưa Promise đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khoẻ sau khi được giải cứu.
Danh tính của hai thi thể được xác định là Lisa Cotton (mẹ của Promise) và Nazir Millien (anh trai của Promise).
Sabrina Coleson, hàng xóm của gia đình, nói với tờ New York Post rằng mẹ con Lisa đã chết ít nhất hai tuần trước khi được phát hiện. Người này cũng cho biết cảnh sát và Cơ quan Dịch vụ Trẻ em (ACS) đã đến căn hộ vào đầu tuần nhưng không vào bên trong. Người phát ngôn của ACS từ chối bình luận về chi tiết vụ việc nhưng cho biết đang hợp tác cùng NYPD điều tra sự việc.
"Lisa là một người rất dễ mến. Tôi chưa bao giờ thấy con trai cô ấy, chỉ thấy bé gái. Thật khủng khiếp", Coleson cho hay.
Cảnh sát tin rằng Lisa Cotton, người mắc bệnh hen suyễn, có thể đã chết vì ngừng tim, trong khi con trai cô vốn sinh non và phải đặt ống dẫn thức ăn, có thể đã chết đói.
Theo cơ quan chức năng, Lisa Cotton có tiền sử hành vi thất thường và đang bị cáo buộc bỏ bê trẻ em trước khi cô được tìm thấy đã chết. Lisa từng bị bắt vào năm 2021 sau khi bị cảnh sát bắt gặp đang đẩy xe chở Promise và đốt một bộ tóc giả trên đường White Plains. Khi cảnh sát đến, cô được cho là đã bỏ đi, để con lại. Kết quả của vụ việc không có sẵn vì hồ sơ đã được niêm phong. Một người hàng xóm cho biết người mẹ có "những giai đoạn" bất thường trong quá khứ.
Hà Trang (Theo NYP)