Khoảng 0h10 ngày 14/4, anh Hùng ở ngõ 46, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng vợ đi làm về. Anh gọi cửa một lúc nhưng không thấy bà giúp việc ra mở. Linh tính chuyện không hay, anh trèo lên mái nhà định gỡ tấm tôn vào nhưng không được.
Anh Toàn đã phá cửa để vào nhà vì khóa bên trong. Tìm trong các phòng nhưng không thấy bà giúp việc và con đâu. Chạy vào phòng tắm, anh phát hiện ra con gái anh nằm bất động trên tay bà Chấn, cả con và người giúp việc đã tử vong.
Công an quận Tây Hồ đã đến hiện trường. Nhà không bị xáo trộn, tài sản cũng không bị mất. Khám nghiệm ban đầu, có thể cả bé gái và bà Chấn chết do bị điện giật vì nguồn điện từ chiếc bình nước nóng mới lắp bị hở. Nạn nhân bị tử vong khoảng 22h ngày 13/4.
Bé gái xấu số là con thứ hai của vợ chồng anh Toàn. Bé sinh cuối năm 2007. Bà giúp việc quê ở Vĩnh Phúc, 50 tuổi, được vợ chồng anh thuê từ nhiều năm nay. Mọi việc chăm sóc bé, anh chị khá tin tưởng giao cho bà Chấn.
Xác bà Chấn đã được gia đình anh Toàn và người nhà nạn nhân đưa về quê mai táng.
Khoảng 8h sáng nay, vợ chồng anh Toàn cùng người thân an táng con gái xấu số tại nghĩa trang Văn Điển.
Quang Việt