Ngày 11/8, người dùng facebook D.P.N. đã đăng tải bức ảnh về cô bé trong đồng phục học sinh đang ngồi học bên quầy bán vé số cùng với dòng status: "Mỗi ngày bé vẫn ngồi bán vé số một mình trên con đường vắng. Hôm nay vào ngày tựu trường, bé vẫn trở về nơi thân quen với bộ đồng phục học sinh".

Những lúc không có khách, em chăm chú học bài.
Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên Internet, cộng đồng xác nhận cô bé này tên là Trang, đang là học sinh lớp 6 và phụ mẹ bán vé số ở khu vực Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM). Em bắt đầu giúp mẹ bán hàng từ tháng 5, hành trang của em ngoài vài tập vé số lúc nào cũng là sách vở. Mỗi ngày em bán được nhiều nhất 100 chiếc vé số, được bao nhiêu tiền em về gửi hết cho mẹ để dành mua sắm khi vào năm học mới. Gia đình không có điều kiện nhưng Trang nhiều năm liền là học sinh khá giỏi.

Hình ảnh quen thuộc trên đoạn đường Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu.
Hình ảnh trên nhanh chóng nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng. Thành viên có tên Linh Nguyễn bình luận: “Trong khi kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh giả nghèo giả khổ để được bố thí chút lòng thương và vật chất của người qua đường thì em bé này chẳng cần phải "màu mè", sống đúng với những gì mình có thì lại chạm vào trái tim của rất nhiều người”.
Bạn Bảo Trinh chia sẻ: “Mình rất ít khi mua vé số nhưng nếu trên đường tình cờ gặp, chắc chắn mình sẽ ghé mua ủng hộ em”. Nhiều thành viên khác cũng kêu gọi mua vé số giúp cô bé chăm học này để cô bé có một mùa tựu trường thật ý nghĩa.
