Khoảng 6/2010, Nguyễn Quang Dũng (20 tuổi, quận Thủ Đức, TP HCM) đến tiệm Internet gần nhà chơi và quen biết với bé gái 12 tuổi tên là Thảo. Hàng ngày, Dũng thường mời Thảo đi ăn kem, uống cà phê để tâm sự. Qua một thời gian, đôi trai gái đã nảy sinh tình cảm yêu đương.
Bị cáo Dũng tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Chiều 28/9/2010, biết tối nay mẹ vắng nhà Thảo đã viết một bức thư nhờ bạn học đưa giúp rủ Dũng đến nhà mình cùng "tâm sự". Nhận được "mật thư" của bạn gái, Dũng đến nhà Thảo ngay sau đó. Tại đây, đôi trai gái đã làm chuyện "vợ chồng". Những ngày sau đó, hai người vẫn thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau.
Ngày 22/10/2010, nghe con gái nói chuyện "thân mật" với bạn trai qua điện thoại, mẹ Thảo đã nghi ngờ mối quan hệ này "có vấn đề", liền tra hỏi thì Thảo đã kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ Thảo đến cơ quan điều tra trình báo sự việc và làm đơn tố cáo Dũng.
Ngày 26/10/2010, Dũng đến công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức) khai nhận toàn bộ hành vi.
Sáng nay, với hành vi phạm tội trên Tòa sơ thẩm TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng 11 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm