
Bé gái được đưa vào Bệnh viện Satuek, Buri Ram trong tình trạng bị khó thở, nôn mửa và cực kỳ yếu. Ảnh: Nation Thailand
Theo Straits Times, gia đình bé gái hoàn toàn không biết về thói quen này cho đến khi được nhà trường thông báo. Bà Ae, bà cô bé, vô cùng bàng hoàng khi giáo viên tại trường ở Tambon Don Mon, huyện Satuek, thông báo về tình trạng cháu mình.
Bà Ae cho biết cháu gái vốn là một học sinh chăm chỉ, nhưng tính tình thay đổi rõ rệt khi lên lớp 4. Bé thường xuyên ra khỏi nhà với lý do học nhóm cùng bạn bè và không còn phụ giúp việc nhà.
Sau đó, cô bé nhập viện do khó thở, nôn mửa và suy nhược cơ thể. Các bác sĩ phát hiện gần 100% phổi bé đã bị tổn thương do thuốc lá điện tử, hiện trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy.
Ông Paphawarin Simlakorn, một nhân viên cứu hộ tại Tambon Don Mon, đã đăng bài cảnh báo trên Facebook, kêu gọi các bậc phụ huynh theo dõi sát sao con em mình. Ông cho biết gần đây đã đưa ba học sinh lớp 5, 6 và 8 đến bệnh viện do khó thở và đau ngực vì thuốc lá điện tử.
Theo văn phòng cứu hộ địa phương, một học sinh 15 tuổi ở cùng khu vực tử vong hồi tháng 1 sau thời gian dài sử dụng thuốc lá điện tử.
Tùng Anh