Vợ chồng nhà Ines chỉ cho phép con gái ra ngoài lúc đi học và vào giờ ăn. Ảnh: Daily Mail. |
Ông Alfredo Ines, 43 tuổi, và vợ Leticia, 40 tuổi, chỉ cho phép cô con gái của họ ra ngoài vào bữa ăn và lúc đi học. Bé gái thậm chí còn không được phép sử dụng phòng tắm của gia đình. Bên trong chiếc tủ nhỏ, luôn có một xô nước dành cho bé. Hàng sáng, bé gái bị bắt nhịn đói và phải rửa sạch chiếc xô sau đó mới được đi học.
Cảnh sát cho hay, bé gái này phải làm bài tập dưới chút ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào qua cánh cửa tủ bị khóa. Ba anh em trai của nạn nhân trên đều biết chuyện nhưng không dám báo với giới chức địa phương.
Khi các điều tra viên tới nhà, họ tìm thấy bé gái trong tủ, trông không khác nào một em bé 8 tuổi. Vợ chồng Ines nói với cảnh sát rằng, họ buộc phải nhốt con lại để không cho con lấy trộm đồ ăn trong tủ lạnh.
Cảnh sát Jimmy Manrrique cho hay: "Mọi người trong nhà đều biết những gì đang diễn ra nhưng những đứa trẻ khác đều sợ bố mẹ nên buộc phải giữ bí mật". Theo Daily Mail, ông Ines và bà Leticia bị buộc tội giam giữ người trái phép, lạm dụng trẻ em. Cả hai đều phải lĩnh án tù. Nạn nhân 12 tuổi trên đang được một trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng. Các anh của bé về sống với người thân của gia đình.
Bình Minh