Bé Miracle Moore (10 tuổi) gọi cấp cứu sau khi mẹ chuyển dạ sớm ba tuần tại nhà ở thành phố Jennings, quận St. Louis, bang Missouri, ngày 22/10. Khi đó, cô bé không có thời gian đưa mẹ Viola Fair đến bệnh viện vì người tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp giải thích rằng mẹ cô bé sẽ an toàn hơn nếu sinh ngay tại nhà.
Moore và mẹ cuối cùng lựa chọn làm theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài khẩn cấp. Bé gái tên Jayla chào đời khi hai mẹ con Moore làm theo hướng dẫn trong cuộc gọi kéo dài 10 phút. Các nhân viên y tế sau đó nhanh chóng đến đưa sản phụ và em bé sơ sinh tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh.
Trung tâm điều phối khẩn cấp quận St. Louis đã mời Miracle đến gặp Scott Stranghoener - người nhận cuộc gọi và hướng dẫn mẹ con cô vượt cạn tuần trước. Tại đây, họ trao cho cô bé một giấy chứng nhận cho sự dũng cảm và can đảm.
Scott Stranghoener nói rằng cô bé 10 tuổi "đã làm một công việc tuyệt vời". "Cô bé đã làm theo tất cả các hướng dẫn của tôi từ A tới Z. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đón một bé gái chào đời".
Miracle cho biết phần tuyệt vời nhất trong toàn bộ trải nghiệm giúp mẹ sinh con là trở thành người đầu tiên nhìn thấy em gái Jayla. Trải nghiệm đó khiến Miracle nhận ra điều cô muốn cống hiến cho đời mình khi lớn lên. "Cháu muốn trở thành bác sĩ", Miracle nói và chỉ vào các nhân viên y tế đang mặc đồng phục.
Fair cũng rất tự hào về con gái nhỏ. "Đó chắc chắn là một điều kỳ diệu bởi vì khi tôi sinh con xong, con bé đã bế em gái lên rồi quấn trong một chiếc khăn tắm. Con bé lau người và xoa lưng cho em gái đỡ khóc. Con bé thực sự đã giúp tôi rất nhiều, tôi vô cùng cảm kích", bà mẹ ba con nói.
Trong khi chờ đợi thực hiện ước mơ trong lĩnh vực y tế, Miracle cho biết hiện cô rất vui mừng được trở thành chị gái của Jayla và Taylor - một em gái khác. "Con bé rất dễ thương. Con bé không khóc nhiều và cháu rất thích bế em", Miracle nói về Jayla.
Sơn Nam (Theo Guardian)