Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Hạnh nhập viện từ ngày 10/11. Đến sáng nay chị được đưa vào phòng chờ sinh và đúng 11h, sản phụ này lâm bồn.
![]() |
Bé trai sinh đúng 11h ngày 11/11/2011. Ảnh: Song Nghi |
Bé trai kháu khỉnh được các nữ hộ sinh đưa ra lồng ấp thì 5 phút sau, bé gái nặng 3,7 kg con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Nguyệt ở quận Bình Thạnh cũng chào đời. Cả hai người này đều sinh theo ngõ tự nhiên.
Cùng thời khắc 11h, Bệnh viện Hùng Vương đón chào 2 công dân mới. Thống kê đến 12h cho thấy chỉ trong sáng 11/11, hơn 100 trẻ đã được hạ sinh tại các bệnh viện chuyên khoa sản ở TP HCM và khoảng 400 sản phụ nữa cũng đang chờ sinh.
“Tôi rất vui vì con mình được sinh vào thời khắc hiếm gặp. May mắn hay không thì chưa biết, chỉ biết rằng ngày toàn nhất là ngày dễ nhớ”, mẹ của bé sinh đúng 11h tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết.
![]() |
Chị Nguyệt nhà Bình Thạnh, sinh con lúc 11h5'. Ảnh: Song Nghi |
Chị Nguyệt thì cho rằng, lúc đó chị chỉ biết cố gắng lấy sức để “rặn đẻ”, đến lúc sinh xong mới được các bác sĩ báo tin vui.
Cùng có cháu sinh vào thời khắc toàn số 1, bà Huệ nhà ở huyện Bình Chánh vui mừng nói: “Cháu tôi chắc chắn sẽ ‘number one’ như ngày sinh của nó vậy. Kỳ này phải mở việc ăn mừng”, cụ bà nói.
Các nữ hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, niềm vui của sản phụ như truyền cả cho người đỡ sinh. “Trong đời làm việc của mình, đỡ đẻ nhiều cháu sinh trùng ngày tháng năm, nhưng đây là lần đặc biệt nhất”, một nữ hộ sinh nói.
Để có ngày nhiều số 1 hơn hôm nay, tức ngày 11/11/2111, nhân loại phải chờ 100 năm nữa.
Song Nghi