Thứ tư, 10/2/2016, 09:28 (GMT+7)

Bé bị văng khỏi bụng mẹ kháu khỉnh đón Tết với chân giả

16 tháng sau khi bị văng khỏi bụng mẹ, đón tết thứ hai của đời mình, Quốc Huy đã có thể đứng được trên chiếc chân mới.

Hơn một năm sau tai nạn giao thông khiến mẹ đang mang thai bị tử vong tại chỗ còn mình bị văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa, Huy phát triển hoàn toàn bình thường như bao trẻ khác.

Không còn sống với gia đình nhà ngoại, từ trước tết Bính Thân, Huy được bố đưa về căn nhà mới ở Chợ Mới, Anh Giang, cách nhà ngoại khoảng 20 km.

Bố thường xuyên phải đi ruộng xa, Huy ở nhà cùng chị gái và được cô chú ruột cùng bà nội chăm sóc.

Gương mặt kháu khỉnh, Huy tỏ ra rất ngoan kể cả những lúc không có bố bên cạnh.

Dù chân phải bị cụt trên gối, Huy vẫn tỏ ra rất năng động, cậu bé bò khắp nhà, leo cả lên cầu thang, nghiêng đầu tìm kiếm mỗi khi thấy vật dụng có màu sặc sỡ.

Bà của Huy cho biết, cậu bé ăn khỏe, ngoài cơm mỗi ngày còn uống thêm vài ly sữa.

Bính Thân là tết đầu tiên Huy được làm quen với chân giả, đây là chiếc chân có cấu trúc đặc biệt và là món quà mà các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) yêu thương vận động dành tặng.

Thành tích mà Huy đạt được sau nhiều tháng tập luyện là đã có thể đứng không cần vịn trên chiếc chân giả.

Cậu bé kiên trì với chiếc ghế tập đi.

Trong quần áo mới, cu cậu chuẩn bị được đưa sang thăm ông bà ngoại và các dì - những người đã túc trực bên Huy sau vụ tai nạn. Cuối tháng 10/2014, anh Nguyễn Quốc Huy chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đi sinh bằng xe máy. Trên đường đến bệnh viện, anh bị va quẹt vào xe bồn, chị Ngọc bị xe cán tử vong, thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ bị đứt một chân, anh Nam cũng bị cán nát chân phải. 

Bé Huy được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu sống, anh Nam sau đó cũng được lắp chân giả. Từ số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm, anh Nam cất nhà mới đưa Huy cùng chị gái của bé về ở cạnh nhà nội, ngoài ra anh còn mua một mảnh ruộng làm lụng nuôi con.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới