Theo The Liverpool Echo, bé Oliver Taylor, sống ở làng Pensby, hạt Merseyside, được chẩn đoán suy dinh dưỡng và mất nước do không chịu ăn từ khi mới hai tuổi. Theo Kids Health, Oliver mắc chứng rối loạn ăn uống hạn chế tránh né (ARFID), đặc trưng bởi nỗi sợ hãi về thức ăn hoặc "phản ứng tiêu cực mạnh mẽ" đối với mùi vị, kết cấu hoặc màu sắc thực phẩm.
"Đúng, đó là chứng rối loạn ăn uống, nhưng trẻ em từ hai tuổi đã có thể được chẩn đoán bệnh. Đối với Oliver, một đứa trẻ cũng đang mắc chứng tự kỷ, vấn đề liên quan rất nhiều đến cảm giác và nỗi sợ hãi. Thằng bé cực kỳ sợ đồ ăn", Emma Taylor, mẹ của Oliver, giải thích.
Bé Oliver đã 17 tháng không tự ăn bất cứ thứ gì bằng miệng. Ảnh: Emma Taylor
Cha mẹ của Oliver kể câu chuyện của con trai với hy vọng có thể giúp nâng cao nhận thức về căn bệnh này.
Vì không thích đồ ăn và chất lỏng nên Oliver đã dành phần lớn thời gian trong năm 2023 gắn bó với máy cho ăn. Cậu bé được cho ăn 10 tiếng qua đêm và thêm 4 tiếng vào ban ngày qua một cái ống. Tháng 4 năm ngoái, Oliver đã được lắp một ống cố định hơn vào dạ dày.
"Đúng là thằng bé đã tăng một phần ba trọng lượng cơ thể trong gần 12 tháng nhờ nuôi ăn bằng ống, nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng được tác động của chứng rối loạn đó với con và gia đình chúng tôi ra sao. Thằng bé vẫn rất lo lắng về đồ ăn, còn chúng tôi đã phải bỏ lỡ rất nhiều thứ như bữa ăn gia đình và tiệc sinh nhật", Emma nói với Echo.
Hiện Oliver cũng gặp một chuyên gia dinh dưỡng, người đang cố gắng giúp em vượt qua nỗi sợ hãi về thức ăn. Về phần mình, Emma đang làm những gì có thể để giúp mọi người hiểu về quá trình con trai cô đang trải qua.
"Quá nhiều người nói thằng bé sẽ ăn khi nó đói, nhưng Oliver thì không, con có thể chết vì đói theo đúng nghĩa đen. Đã hơn một năm rồi con tôi chưa cho bất kỳ đồ ăn nào vào miệng", Emma cho biết.
Hướng Dương (Theo NY Post)