
Bé Sumaee trước khi bị tấn công ở nhà trẻ. Ảnh: Sky News
Sumaee thoát chết trong gang tấc sau vụ cựu cảnh sát Panya Kamrap tấn công điên cuồng vào nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan, giết chết 24 đứa trẻ đang ngủ trưa hôm 6/10. Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã gắp những viên đạn ra khỏi đầu cậu bé và Sumaee đang được chăm sóc đặc biệt.
Chị Joy, mẹ cậu bé, cho biết con trai bị đâm trước khi bị bắn. Joy gần như ngất xỉu khi nghe tin về vụ xả súng vì sợ con mình không qua khỏi. Tuy nhiên, một lúc sau, chồng cô đã nhìn thấy con trai nhỏ của cả hai được đưa lên xe cấp cứu. Joy nói với Sky News: "Tôi ôm lấy chân thằng bé trong xe cấp cứu và cầu xin nó mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn này".
Joy cho biết cô rất đau khổ khi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con trước khi cậu bé bị thương. Sumaee đã xin mẹ được nghỉ ở nhà ngày hôm đó nhưng Joy nhất quyết ép con đi học.

Bé Ammy (giữa) cùng mẹ thắp hương cầu nguyện hôm 9/10. Ảnh: AP
Theo truyền thông Thái Lan, bé Paveenut Supolwong (3 tuổi, nickname: Ammy) được cho là người duy nhất không bị thương sau vụ thảm sát thảm khốc nhất Thái Lan. Cô bé thoát khỏi kẻ tấn công vì nằm đắp chăn kín đầu, ngủ say sưa. Mẹ Ammy, Panompai Sithong, đoán rằng kẻ giết người tưởng rằng cô bé đã chết bởi không thấy động đậy. Sithong nói với AP: "Lúc ấy, tim tôi như ngừng đập, lo sợ không tả nổi. Khi biết con mình còn sống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn muốn biết liệu con bé có bị thương không, có bị ảnh hưởng chút nào không".
Khi xảy ra vụ xả súng, Sithong và chồng đang làm việc trong một nhà máy ở Bangkok, cách quê nhà 500 km. Họ đi làm xa, để con gái lại cho bà chăm sóc. Ngay khi hay tin, cặp vợ chồng lập tức lên đường trở về. Sithong cho biết một người họ hàng của cô cũng bị giết trong vụ thảm sát. Cô nói với Reuters: "Tôi bị sốc, đau buồn cho những gia đình khác. Nhưng tôi cũng mừng vì con còn sống. Cảm giác vui buồn lẫn lộn". Không được may mắn như Ammy, bạn thân nhất của cô bé, Techin (2 tuổi), và giáo viên đều đã qua đời. Mẹ của Ammy nói thêm: "Con bé cứ hỏi bà 'Sao không đến trường đón Techin?'".

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở nhà trẻ tại Uhthai Sawan, Thái Lanh. Ảnh: Reuters
Hôm 9/10, thị trấn Uthai Sawan tổ chức lễ cầu nguyện cho 36 nạn nhân vụ thảm sát. Maneerat Tanoethong, mẹ bé Chaiyot Kijareon (3 tuổi) thiệt mạng trong vụ xả súng, cho biết các nghi lễ này giúp cô giảm bớt nỗi đau. Chaiyot nói với AP: "Tôi đang cố gắng không nghĩ về những hình ảnh khủng khiếp mà chỉ muốn nhớ đến vẻ đáng yêu của thằng bé. Nhưng tôi không biết mình sẽ ra sao khi buổi lễ kết thúc".
Nghi phạm Panya Kamrap (34 tuổi) bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát hồi tháng Một vì sử dụng và tàng trữ ma túy. Hắn đã tàn sát tổng cộng 36 người khi đến nhà trẻ đón con nhưng không thấy cậu bé ở đó. Hiệu trưởng nhà trẻ cho biết con trai của Panya từng theo học tại đây nhưng chưa được hơn một tháng và đang nghỉ ốm. Người phát ngôn của cảnh sát, Paisal Luesomboon, nói: "Anh ta vốn đã rất căng thẳng và khi không thể tìm thấy con, anh ta càng phát điên hơn rồi bắt đầu nổ súng".
Sau khi rời nhà trẻ, Panya tiếp tục giết người rồi bắn chết vợ và con trai tại nhà. Sau đó, hắn cũng tự bắn chính mình. Một ngày sau vụ thảm sát, Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã đến thăm nhà trẻ để an ủi gia quyến của những người thiệt mạng.
Tùng Anh (Theo Sky News, Reuters)