Cậu bé Wei Wei, 7 tuổi, mới đăng ký lớp võ judo ở Đài Chung cách đây 2 tuần sau khi ra sức thuyết phục bố mẹ cho phép mình được thử môn thể thao mới.
Một đoạn video mới được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy Wei Wei bị một người bạn cùng lớp võ nhưng lớn tuổi hơn ném xuống thảm trải sàn trong giờ thực hành. Cậu bé đã hét lên "chân cháu", "đầu cháu" và "Cháu không muốn như thế này" nhưng huấn luyện viên vẫn yêu cầu cậu bé đứng lên, đồng thời cho phép cậu học sinh kia tiếp tục ném Wei Wei.
Wei Wei dường như quá yếu để đứng dậy, nhưng thầy giáo vẫn tiếp tục nhấc em lên và lại ném xuống sàn thêm vài lần nữa. Có lúc cậu bé nôn ra, nhưng màn luyện tập vẫn không dừng lại.
Gia đình cho biết Wei Wei đã bị ném hơn 27 lần. Cậu bé cuối cùng bị ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện em bị xuất huyết não nghiêm trọng. Hiện Wei Wei bị hôn mê và phải dùng máy trợ thở.
"Tôi vẫn còn nhớ cái buổi sáng đưa con đến lớp võ. Thằng bé đã quay lại và nói với tôi 'con chào mẹ'. Thế mà tối đến nó đã trở thành như thế này", mẹ Wei Wei xót xa kể lại.
Huấn luyện viên họ Ho, gần 70 tuổi, bị bắt vì nghi ngờ sơ suất gây thương tích nặng cho người khác. Theo Tòa án quận Đài Chung, Ho phủ nhận mình đã làm gì sai. Công tố viên quận ban đầu cho Ho về nhà sau khi thẩm vấn, chấp nhận lời giải thích của ông ta rẳng những gì đã xảy ra với Wei Wei là một phần của "quá trình rèn luyện bình thường".
Sau khi Ho được thả, gia đình Wei Wei quyết định tổ chức họp báo, và tòa án sau đó cho biết có bằng chứng để nghi ngờ ông ta đã phạm tội nghiêm trọng.
Ngoài ra, do lo ngại nguy cơ có sự thông đồng với lời khai của các nhân chứng, công tố viên đã yêu cầu giam Ho ở nơi mà ông ta không được tiếp xúc với ai ngoài luật sư biện hộ của mình.
Gia đình Wei Wei nói họ không thể hiểu tại sao ông Ho có thể đối xử với con mình theo cách này và quyết tâm "đòi lại công lý". Họ khẳng định thầy Ho ban đầu nói với chú của Wei Wei rằng cậu bé đã giả bất tỉnh và sau đó thì nói với bố em rằng Wei Wei bị ngã mạnh trên thảm tập ở lớp.
Hiện bố mẹ Wei Wei luôn túc trực bên giường bệnh, và mặc dù các bác sĩ nói cơ hội sống của cậu bé rất mong manh, và nếu may mắn qua khỏi thì có thể phải sống thực vật, họ vẫn cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
"Khi đến thăm thằng bé ở bệnh viện, tôi vẫn nói chuyện với nó. Tôi muốn Wei Wei nghe thấy rằng chúng tôi vẫn đang chờ con tỉnh lại", anh Huang, bố của Wei Wei, chia sẻ.
Hướng Dương (Theo Mirror)